Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bắt hung thủ giết cán bộ hải quan

Đức và Nhương bị bắt và di lý về PC14 Hải Phòng.
Đức và Nhương bị bắt và di lý về PC14 Hải Phòng.

Bực tức vì số tiền 35.000 USD cho vay không đòi được, lại bị “dọa” đánh, Nhương lập kế hoạch cùng với đàn em sang Camphuchia mua một khẩu súng ngắn về để giết ông Độ.

>> Sát thủ đội mũ len bắn chết cán bộ hải quan

Khoảng 15h chiều qua, ngày 24/1, Phòng CSĐT tội phạm PC14 Công an TP Hải Phòng và Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt được hung thủ gây ra cái chết của ông Nguyễn Điều Độ (42 tuổi, nhân viên Chi cục hải quan khu vực 1 Hải Phòng, trú quận Lê Chân, Hải Phòng). Đó là Lưu Thế Nhương (36 tuổi, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đào An Quang Đức (24 tuổi, trú tại Tập thể Viện kiểm sát 1, phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), Vũ Thị Diệu Tiên (34 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng)

Vụ án xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 29/11/2007 trên đường Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Hôm đó, ông Độ đang ngồi sau xe ôm đi từ ga Hải Phòng về ngã tư rạp Công Nhân thì bất ngờ bị hai kẻ đi xe máy cùng chiều dùng súng quân dụng bắn hai phát vào đầu gây tử vong tại chỗ.

Tại cơ quan điều tra, Nhương đã khai nhận hành vi giết người của mình. Vào khoảng giữa năm 2006, ông Độ vay của Nhương 35.000 USD để cho vay lãi tại casino. Sau nhiều lần đòi “con nợ” nhưng không được, Nhương còn bị đe dọa đánh đến tàn phế nếu cứ đòi tiền. Có lần, ông Độ đã trực tiếp dùng súng ngắn đe dọa nên Nhương càng phẫn uất và bàn với đàn em của mình là Đức sang Camphuchia mua súng về trả thù. Hai người sang Campuchia mua một khẩu súng carbin, tháo phụ tùng để dễ vận chuyển về Việt Nam.

Tối 21/11/2007, Nhương và Đức đi xe máy về Hải Phòng. Tại đây, với sự giúp sức của Tiên (người yêu của Nhương), ba người vạch "kịch bản" sát hại anh Độ. Ngày 28/11/2007, Tiên đi đánh bạc tại casino và gặp "mục tiêu". Thông tin này được báo về cho Nhương và Đức. Rạng sáng 29/11/2007, hai sát thủ đội mũ len kín mặt, đón lõng anh Độ tại đường Trần Khánh Dư. Vị cán bộ hải quan này thường gửi chiếc ôtô BMW tại bãi xe ở con phố này, rồi đi xe máy về nhà.

Tới 4h, chúng bám sát "mục tiêu", đến đường Lương Khánh Thiện, Nhương đã gí súng vào người anh Độ, bóp cò. Nạn nhân tử vong. Đức vội phóng xe bỏ chạy. Hung thủ khai sau khi gây án, chúng đã tháo súng, vứt phi tang. Với kế hoạch thực hiện hoàn hảo, hành động giữa trời khuya vắng, không để lại dấu vết, chúng nghĩ không dễ bị lộ nên đã không tìm cách lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan điều tra.

Liên quan vụ án, công an còn bắt Vũ Thị Ánh Tuyết (Tuyết "Băng Cốc", chị gái của Tiên). Người này hiện bị điều tra về hành vi đánh bạc. Theo tài liệu và chứng cứ thu thập được, công an đang nghi ngờ Tuyết có dính dáng đến vụ mưu sát anh Độ. Trong thời gian ở Australia, Tuyết quen Nhương. Từ mối quan hệ này, Nhương đã kết thân, quan hệ tình cảm với em gái của Tuyết, dù anh ta đã có vợ và con.

Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đánh bạc với cả 4 người trên và tiếp tục điều tra vụ án giết người.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net