Giết vợ rồi ném xác xuống sông
Đi nhậu say về, thấy vợ cằn nhằn, lại sẵn có men rượu trong người, ông Em liền đập đầu vợ vào giuờng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Hôm qua, ngày 5/12, kẻ chủ mưu vụ chồng giết vợ vứt xác xuống sông ở ấp Bình Phú, xã Long Tân, Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã ra đầu thú.
Lúc 11h ngày 30/11, ông Bùi Văn Em (53 tuổi), sau một chầu nhậu say khướt, đã về nhà gây gổ với vợ là bà Lâm Thị Hồng Hoa (51 tuổi). Bà Hoa cằn nhằn chuyện ông đi uống rượu khuya rồi lại chửi vợ, chửi con, gây mất trật tự lối xóm.
Ông Em xông vào vợ khi bà Hoa đang nằm trên giường. Hai bên giằng co nhau, bà Hoa bị chồng đập đầu vào cạnh giường làm tử vong tại chỗ. Lúc này, sợ quá, ông Em tìm cách thủ tiêu xác vợ. Nhà ngay gần sông nên ông ta đã cho xác bà Hoa vào bao bố (loại 50 kg), rồi bỏ đá ném xuống sông. Sau khi xong việc giết vợ, vứt xác vợ, ông này về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Công an đã tạm giam ông Em.
Việt Dũng

