Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị đấm cảnh cáo, cầm dao trả thù

Trịnh Văn Tự và hung khí gây án.
Trịnh Văn Tự và hung khí gây án.

Sau khi bị Ban đấm vào mặt để "cảnh cáo", Tự lấy dao chọc tiết lợn đi tìm và gặp "kẻ thù" đang say rượu ngất ngưởng đi trên đường thì liền xông vào đâm chém nhiều nhát vào nạn nhân.

Khoảng 19h30 ngày 4/12, tại ngã ba đường gần trụ sở UBND xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), nhân dân phát hiện xác một nam giới nằm ngay bên vệ đường, trên người bị rất nhiều vết đâm chém.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là anh Vũ Văn Ban (43 tuổi), ở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc.

Anh Ban bị chết do nhiều vết đâm, chém ở ngực, vai, đứt động mạch, tĩnh mạch cánh tay trái nên mất máu. Từng có một tiền án nên nạn nhân được biết tới nhiều ở địa phương về sự ngang tàng. Người vợ không sống nổi nên xin ly dị rồi đưa con về nhà mẹ đẻ sống.

Còn lại một mình, anh Ban bán nhà mua xe máy để đi, sau đó lại bán xe máy để lấy tiền tiêu xài. Chính vì vậy, hàng ngày, anh Ban thường la cà khắp xóm, gặp nhà nào vào xin cơm rượu, thi thoảng trộm cắp vặt.

Chính vì nhân thân bị hại như vậy, nên tổ công tác đã họp bàn rất kỹ, đánh giá nguyên nhân gây nên cái chết của anh Ban do trộm vặt bị đánh hay bị trả thù cá nhân.

Chỉ trong 5 giờ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định thủ phạm giết anh Ban là Trịnh Văn Tự (37 tuổi), ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc. Đến 0h ngày 5/12, Tự đã đến cơ quan công an xin đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Tự khai, chiều hôm xảy ra vụ án, anh Ban đi chơi, uống rượu tại một số gia đình ở thôn 4 đến khoảng 18h30 thì về. Đi được một đoạn, anh này gặp Tự và một số người khác đang nói chuyện với nhau nên cũng đứng lại góp lời.

Rượu vào, lời ra, Tự và anh Ban nảy sinh mâu thuẫn. Vốn là người có máu côn đồ, Ban đã đấm Tự một cái vào mặt để "cảnh cáo" nên hai bên đã xô xát với nhau nhưng được mọi người can ngăn nên ai về nhà nấy.

Tưởng sự việc đã xong nhưng Tự tức chí lấy gậy tìm anh Ban trả thù, sau đó được mọi người khuyên giải nên lại thôi. Lúc sau, Tự lại hung hăng cầm dao tìm anh Ban nhưng cũng không thành. Đợi mọi người giải tán hết, khoảng 15 phút sau, Tự tiếp tục lấy dao chọc tiết lợn đi tìm anh Ban.

Đến khoảng 19h, khi về đến ngã ba đường gần UBND xã thì gặp anh Ban say rượu đang ngất ngưởng đi trên đường. Thấy trời tối, lại không có ai qua lại trên đường, Tự liền xông vào đâm chém nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ mặc ra về, rửa sạch dao đem giấu ngoài vườn mía.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net