Phá đường dây 'ăn mộ'
Sau thời gian điều tra, Công an quận 2 TP HCM đã khởi tố vụ án lập hồ sơ mộ ảo chiếm đoạt tiền đền bù của dự án xây dựng khu hành chính 87 ha tại phường An Phú do Công ty Dịch vụ Đầu tư Một thành viên Thủ Thiêm làm chủ đầu tư. Gần 150 ngôi mộ đã được lập khống trên giấy để chiếm đoạt tiền đền bù nhờ sự tiếp tay của cán bộ phường, quận.
Tháng 10/2004, Nguyễn Văn Thành, 52 tuổi, chủ cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ ở phường 9, quận 8 cấu kết cùng Đào Văn Tư và Nguyễn Hoàng Thái tổ chức đường dây xin bốc mộ giả để lấy tiền đền bù dự án 87 ha tại phường An Phú, quận 2.
Qua môi giới của Nguyễn Văn Minh (tự Minh "Mám"), Nguyễn Văn Hoàng (tự Hoàng "Chén") và Trần Hoàng Anh, cùng trú tại quận 8, Thành đã lôi kéo được 17 người cho “mượn” tên để làm đơn xin bốc mộ bà con nội, ngoại ở nghĩa địa Gò Phèn, phường An Phú, quận 2.
Cả 17 người đều trú tại quận 8, không hề có thân nhân ở quận 2. Anh Giang Văn Bình, cán bộ điều tra trực tiếp thụ lý vụ án, nhận xét: “Trước đây, chưa từng thấy tổ chức làm mộ giả nào liều lĩnh như vậy. Những người đứng tên xin bốc mộ thậm chí còn không trực tiếp cầm hồ sơ lên nộp, có người chưa từng đặt chân tới, chưa biết phường An Phú, quận 2 là ở đâu”.
Từ tháng 10/2004 đến tháng 6/2005, nhóm của Thành đã lập 18 hồ sơ, đăng ký bốc 144 ngôi mộ ảo, chiếm đoạt trên 340 triệu đồng tiền đền bù của dự án. Mỗi hồ sơ, Thành chi lại cho người đứng tên khoảng một triệu đồng. Số còn lại Thành và cộng sự chia nhau bỏ túi sau khi đã đút lót cho một số quan chức địa phương.
Nếu so sánh với vụ án dựng mộ giả, đem hài cốt từ nơi khác đến để chụp hình hay gắn tên người chết ảo lên mộ thật để làm “động tác giả” qua mặt cơ quan chức năng ở phường An Lợi Đông và An Khánh, quận 2 trước đây, thủ đoạn của Nguyễn Văn Thành và đồng bọn liều lĩnh hơn nhiều.
Nhờ có sự thông đồng, “bảo kê” của Đỗ Thanh Phong, Chủ tịch UBND phường An Phú lúc đó, Hoàng Ngọc Hòa, nhân viên Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 và Nguyễn Văn Xuyến, cán bộ Công ty Dịch vụ Đầu tư Một thành viên Thủ Thiêm, Nguyễn Văn Thành cùng đồng bọn không phải mất công đào, đắp mộ giả hay tìm xương cốt từ nơi khác tới để ngụy trang mà chỉ lập hồ sơ bốc mộ trên giấy. Toàn bộ giấy tờ quan trọng chứng minh “đầu vào” và “đầu ra” của một ngôi mộ, từ đơn xin bốc mộ cho đến biên bản bốc mộ đều do Đỗ Thanh Phong trực tiếp ký.
Theo nguyên tắc, hội đồng chứng kiến việc bốc mộ gồm 3 bên: đại diện chính quyền địa phương, tổ trưởng tổ công tác bồi thường và đại diện chủ đầu tư xây dựng. Thế nhưng, trên thực tế, không có một cuộc bốc mộ nào diễn ra. Việc kiểm tra nhân thân và mối quan hệ của người xin bốc mộ với người chết cũng như công tác thanh trùng, xử lý môi trường của cơ quan y tế đều được “thông qua”.
Các bị can liều lĩnh đến mức chỉ cắm một bảng mica nhỏ, viết nguệch ngoạc tên, năm sinh của người chết rồi cắm lên một bãi đất để… chụp hình lưu trong hồ sơ. Sau khi vụ án được phanh phui, toàn bộ hiện trường của vụ án chỉ là một bãi đất trống, không có dấu vết của bất kỳ ngôi mộ giả nào.
Trung tá Võ Thành Trai, Phó Công an quận 2; cho biết, từ đầu vụ án, công an quận đã khởi tố hình sự 26 bị can, trong đó có 6 bị can bị ghép vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có mức hình phạt từ 7 đến 15 năm tù giam, 3 bị can là cán bộ, công nhân viên nhà nước can tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.
Riêng 17 người đứng tên xin bốc mộ ảo có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Công an quận 2 đang tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ nhà nước có liên quan đến vụ án.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)


