Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nữ kiểm sát viên lừa tiền ăn chơi

Là cán bộ Viện KSND TP Bắc Giang lại lập gia đình với một người đàn ông thành đạt, cuộc sống của Hoàng Thị Lan Hương như được rải hoa hồng. Thế nhưng, với bản tính đua đòi, Hương đã lợi dụng uy tín nhà chồng, lừa vay mượn gần 800 triệu đồng để tiêu xài.

Lan Hương.
Hoàng Thị Lan Hương.

Hoàng Thị Lan Hương, 26 tuổi, nguyên cán bộ Viện KSND TP Bắc Giang, bị Công an TP Bắc Giang khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kiểm sát ở Hà Tây, với tấm bằng khá, ngoại hình ưa nhìn, Hương đã được nhận về làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Giang.

Làm ở Viện một thời gian, Hương yêu và lấy một người đàn ông có kinh tế gia đình khá giả gần như bậc nhất huyện Việt Yên.

Hạnh phúc và giàu có, những tưởng Hương chẳng có gì phải phàn nàn. Vậy nhưng với bản tính đua đòi, Hương đã làm cho mọi chuyện rối tung lên và phá tan tất cả những gì mình gây dựng được. Xây dựng gia đình một thời gian thì giữa hai vợ chồng Hương xảy ra lục đục, mâu thuẫn bởi nhiều lý do.

Trong thời gian ly thân để đợi ra toà ly dị, Hương đã đến nhà một số người quen để vay tiền làm ăn. Hòng lấy lòng tin của mọi người, đến đâu Hương cũng cố khuếch trương số tài sản kếch xù của nhà chồng và giấu nhẹm chuyện vợ chồng sắp bỏ nhau.

Vốn biết Hương là con dâu một gia đình khá giả, nên nhiều người khi nghe thấy cô ta nói cần vay một khoản tiền để làm ăn thì tin ngay. Khi Hương bảo, chỉ vay trong khoảng 10 ngày sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi (trả lãi rất cao) thì mọi người đã đồng ý cho cô ta vay.

Để câu nhử con mồi, thoạt đầu Hương chỉ hỏi vay 50 triệu đồng. Sau khi cầm tiền, cứ vài ngày cô ta lại mang trả tiền lãi rất đúng hẹn, kèm theo đó là những món quà quần áo, đồ mỹ phẩm có giá trị khiến ai nấy đều cảm thấy Hương làm ăn có uy tín.

Sau khi lấy được lòng tin của họ, Hương lấn tới hỏi vay số tiền cao hơn. Và lúc đó chẳng ai tiếc gì Hương mà không trút hết cho cô ta vay. Thậm chí có một cá nhân cho Hương vay tới hơn 500 triệu đồng.

Thấy việc câu nhử, vay mượn quá dễ dàng, Hương lên kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động khi đến hỏi vay hầu hết những người quen, bạn bè trong thành phố.

"Công cuộc" vay tiền trả lãi suất cao của Hương sẽ vẫn diễn ra êm đẹp nếu như người được cô ta hỏi vay đầu tiên không lên tiếng. Đã quá ngày hẹn hoàn vốn lẫn lãi gần một tháng, vậy mà khi đến gặp Hương để đòi thì cô ta cứ trốn biệt.

Không những thế, trong những lần tiếp theo tìm Hương thì bị hại này mới biết cũng có nhiều người đi đòi nợ như mình. Và số tiền cô ta nợ của mọi người lên đến gần 800 triệu đồng. Biết đã gặp phải đối tượng lừa cao tay, những người này đã đồng loạt làm đơn tố giác.

Tại cơ quan công an, Hương khai nhận có hành vi vay tiền của nhiều người. Tuy nhiên cô ta khăng khăng cho rằng mình vay tiền để góp vào làm ăn với một phụ nữ khác cùng thành phố. Nhưng khi tổ công tác đến xác minh người phụ nữ này thì biết bà ta đã chết.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net