Chiêu cướp giật nguy hiểm
Đang đi trên đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội, chị Thúy Anh bị một gã thanh niên ép sát rồi xô đổ xe của chị, cướp chiếc túi xách nạn nhân treo ở móc xe.
Vụ cướp xảy ra khoảng 18h ngày 30/10. Chị Thúy Anh (34 tuổi) làm việc tại Ngân hàng Techcombank, chi nhánh ở Thanh Xuân, đến hôm nay vẫn không khỏi bàng hoàng về vụ việc hôm đó. Tài sản mất không đáng là bao nhưng nửa bên người chị sưng tím, với cánh tay vẫn còn một vệt dài bị xây xước, chảy máu. Chị Thúy Anh kể: "Chiều hôm ấy, tôi đang trên đường về nhà, từ cơ quan đến đoạn Mễ Trì - Phạm Hùng, đường sá rất đông đúc vì đó là thời điểm tan sở. Đang đi, tôi thấy một gã thanh niên độ 25 tuổi rà rà chạy xe đằng sau".
Theo linh tính của một người từng bị cướp sợi dây chuyền gần 10 triệu đồng (trên phố Hàng Chuối), chị Thúy Anh đi tấp vào bên đường và nhìn qua gương gã thanh niên đang bám đuôi theo xe chị. Gã này đội mũ lưỡi trai, cụp xuống sát mặt. Bám theo được một đoạn chừng 50m, tên này phóng vọt lên và chạy song song với xe của chị. Bất ngờ, hắn ép xe chị vào hẳn lề đường rồi dùng tay đẩy đổ xe. Theo đà, chị Thúy Anh bị ngã lăn hai vòng, đầu đập xuống đường, sưng to như quả ổi. Nửa người bên trái xây xước, máu chảy dài trên cánh tay.
Một ngày sau khi bị cướp trắng trợn trên đường Phạm Hùng, chị Thúy Anh phải vào bệnh viện để chụp đầu xem có bị chấn thương các bộ phận của não. Đồng thời, anh Long, chồng chị, cũng đã báo cho công an huyện Từ Liêm vụ việc.
Việt Dũng


