Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị đâm chết vì ghẹo đồng nghiệp nữ

Bị Nguyễn Văn Tâm, công nhân làm cùng công ty, chọc ghẹo, Nguyễn Thị Minh Thu rất bực tức và gọi điện nhờ hai người em đánh Tâm “dằn mặt”. Trưa 14/10, gặp Tâm trên đường, hai người em của Thu xông vào đấm đá rồi rút dao đâm chết Tâm.

Nguyễn Văn Tâm, 19 tuổi, quê ở Thanh Hóa, là công nhân phụ trách kho của Công ty Grand Place đóng tại Khu công nghiệp Việt Nam Singapore ở Bình Dương. Còn Thu, 20 tuổi, trú tại ấp Bình Đức, xã Bình Nhâm, Thuận An cũng là công nhân làm việc tại công ty. Thấy tính của Thu giống con trai nên Tâm thường chọc ghẹo. Chọc ghẹo nhiều lần nên giữa hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 16h50 ngày 14/10 tan ca, Tâm về cùng với Hà, người bạn làm chung, bằng xe máy. Chạy được một đoạn thì họ thấy hai thanh niên chạy xe Wave màu đỏ bám kè kè theo sau. Tâm nói với Hà: "Chắc là người nhà của Thu tìm tao để đánh, để tao xuống xin lỗi họ cho xong".

Khi xe chạy cách công ty chừng 500m, Tâm cho xe ngừng lại. Chiếc xe màu đỏ cũng ngừng lại cách họ chừng 20m. Tâm bảo Hà đứng coi xe, anh sẽ tới nói chuyện.

Khi anh bước tới thì hai người trên xe cũng bước xuống đường, một người vung tay tát vào mặt Tâm, tiếp theo sau đó là một cú đá. Người đó rút ra một con dao đâm thẳng vào ngực Tâm. Tâm lảo đảo chạy tới chỗ Hà, hai thanh niên kia cũng lên xe rồ ga chạy mất.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nạn nhân bị đâm vào liên sườn 3, 4 bên trái, đứt động mạch, dẫn đến xuất huyết não. Đến ngày 19/10, Tâm tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Thị Minh Thu được mời làm việc, trước cơ quan chức năng, cô ta khai, chiều ngày hôm đó Thu cùng ba người bạn gái ra về sau Tâm khoảng 10 phút, cô không biết gì về chuyện có người chặn đánh Tâm.

Ngày 24/10, một nhóm trinh sát xuống nơi cư trú của Thu và hai thanh niên nghi vấn để theo dõi hành tung của họ. Trưa 25/10, ba tổ trinh sát ập vào bắt Thu cùng hai thanh niên giải về trụ sở công an. Trước những chứng cứ rành rành cả ba đều cúi đầu nhận tội.

Bọn chúng khai do bực tức Tâm chọc ghẹo mình nên khoảng 15h ngày 14/10, Thu gọi điện cho Nguyễn Minh Thương (tự Ty), 17 tuổi, là em ruột của Thu, nhờ ra đánh anh Tâm. Thương nói xe bị hư, không có xe đi.

Sau đó Thu điện thoại cho Đỗ Tùng Lâm, 15 tuổi, ngụ Bình Đức, Bình Nhâm, Thuận An, Lâm cũng là em bà con với Thu nhờ Lâm chở Thương tới công ty đánh Tâm.

Mặc dù Thương đang làm công nhân trong hãng cám ở Lái Thiêu, còn Lâm thì phụ bán căng tin trong trường học nhưng được Thu nhờ, cả hai thủ sẵn dao trong người rồi chạy xe đến cổng công ty đợi. Chờ được khoảng 5 phút, chúng thấy Tâm cùng một người bạn đi ra. Thấy Tâm đi đến nói chuyện, Ty bước xuống xe tát, đá vào người Tâm, sau đó rút dao đâm vào ngực anh.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net