Sòng bạc dưới chân đèo An Khê
Khi lực lượng công an ập vào sòng bạc do Khổng Thị Lan làm chủ tại chân đèo An Khê tại thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, Tây Sơn (Bình Định), 18 con bạc vẫn đang say sưa sát phạt, không kịp chạy, trong số này có đến 11 người là phụ nữ.
![]() |
| Chủ sới bạc và các con bạc bị bắt giữ. |
Tang vật thu giữ gần 45 triệu đồng, 20 chỉ vàng, 20 chiếc môtô và một số tài sản...
Sòng bạc trên hoạt động đã lâu, rất nhiều con bạc từ các nơi tụ tập về đây sát phạt. Có ngày, chúng tổ chức tại khu vực Hố Giang, có ngày chuyển qua vùng núi Trái Tim, hôm khác lại đến Đồng Hào… (những địa danh thuộc thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, Tây Sơn, Bình Định).
Sòng "bông đôi" do người từ các địa phương khác (chủ yếu ở thị xã An Khê, huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai) đến tổ chức luôn thay đổi địa điểm nên việc xác định cụ thể nơi đối tượng gầy sòng để bắt quả tang rất khó. Hơn nữa, đây là vùng núi đồi ít người lui tới, đường đi lại rất khó khăn nên việc tổ chức lực lượng vây ráp dễ bị lộ.
Sòng bạc này hoạt động theo kiểu khép kín, có người cho vay, có người nhận cầm cố tài sản, có người bán thức ăn, nước uống và có cả gái làm tiền đứng vòng ngoài chờ đợi…
Với kiểu tổ chức đó, theo các đối tượng sòng bạc vừa an toàn, lại vừa có đủ các dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của chúng nên tập trung đến sát phạt ngày càng nhiều. Có ngày, con bạc và người phục vụ có mặt tại sòng bạc lên đến cả trăm người. Đêm 4/10, sòng bạc này đã bị đột kích và triệt phá.
Qua xác minh thu thập chứng cứ và đấu tranh, công an huyện Tây Sơn đã làm rõ kẻ tổ chức sòng bạc là Khổng Thị Lan, 44 tuổi, ở phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Mỗi ván, Lan chỉ lấy tiền hồ 10.000 đồng, nhưng ngày nào thị cũng bỏ túi hàng triệu đồng.
Chồng Lan là Phạm Văn Quý, 48 tuổi và em sinh đôi của Lan là Khổng Thị Huệ, 44 tuổi, cũng bị bắt quả tang, nhưng không phải là con bạc, Quý mang tiền đến sòng bạc để cho vay, còn Lan là "chủ tiệm cầm đồ di động". Cả hai góp phần quan trọng vào việc duy trì sòng bạc từ sáng đến tối.
(Theo Công An Nhân Dân)


