Sinh viên giỏi đi cướp
Ngày 5/10, công an quận Long Biên (Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hà Đức Phương, 24 tuổi, quê Hưng Yên, một sinh viên giỏi trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Đông Anh, vì đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản.
|
| Tang vật các vụ cướp mà Phương gây ra. |
Sinh ra và lớn lên trong gia đình nề nếp, bản thân Phương đã trải qua quân ngũ và từng ấp ủ nhiều kế hoạch tốt đẹp cho bản thân. Học xong trường Trung cấp kinh tế ở Hưng Yên, Phương làm thủ tục thi và đỗ vào trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Đông Anh. Sau 2 năm học tập, Phương tạo được ấn tượng tốt của thày cô, bạn bè và được nhà trường dự định sắp xếp dự trữ cán bộ nguồn.
Tuy nhiên, môi trường học tập xa nhà đã khiến Phương sa ngã. Những buổi liên hoan, sinh nhật bạn bè, lúc đầu được mời, nhưng đi mãi Phương cũng thấy ngại. Trong khi đó, cậu ta lại không có tiền để chiêu đãi lại.
Một lần về nhà xin tiền học, Phương đã bị gia đình mắng vì trong tháng đã gọi điện thoại cho bạn gái với số tiền phụ trội hàng chục nghìn đồng. “Chưa làm ra tiền mà còn gọi điện thoại tốn kém gia đình”, câu nói của bố mẹ khiến Phương buồn bực, và nung nấu ý định đi cướp giật tài sản. Những lần từ trường học về nhà, ngang qua quốc lộ 5, Phương nhận thấy có rất nhiều công nhân đi làm về từ các khu công nghiệp. Phương lên kế hoạch, chọn những phụ nữ đi xe đạp để gây án.
Để thực hiện ý đồ, Phương mượn xe máy của người bạn cùng lớp với lý do về nhà xin tiền. Buổi tối một ngày đầu tháng 9, Phương đi xe máy dọc theo quốc lộ 5. Ngang qua khu công nghiệp Sài Đồng, quận Long Biên, trông thấy một phụ nữ đi xe đạp ngược chiều, túi xách để ở giỏ xe, cậu ta ép xe giật được chiếc túi và bỏ chạy.
Phi vụ đầu tiên ấy, Phương thất bại vì trong chiếc túi xách chỉ có vài đồng tiền xu. Vài ngày sau đó, cũng gần khu công nghiệp Sài Đồng, Phương giật được túi xách của một phụ nữ bên trong có điện thoại di động và giấy tờ tùy thân. Ngay sáng hôm sau, Phương mượn xe máy của bạn về quê để tiêu thụ chiếc điện thoại. Trên đường về đến thị trấn Như Quỳnh, Hưng Yên, trông thấy một phụ nữ đi xe đạp, phía trước ghi đông xe treo một túi xách. Lập tức, cậu ta nảy sinh ý đồ xấu, vọt lên giật được túi xách bên trong có điện thoại di động và hơn 500.000 đồng.
Có tiền trong tay, Phương thay đổi ý định, không về quê nữa và giữ luôn chiếc điện thoại di động để sử dụng. Cứ thế, trong tháng 9, anh ta đã gây ra 6 vụ cướp giật dọc tuyến Quốc lộ 5, địa phận Hà Nội và Hưng Yên. 5 trong số 6 vụ trộm được Phương tiến hành từ khoảng 19h đến 22h.
(Theo An Ninh Thủ Đô)



