Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giáo viên dọa tạt axit con hiệu trưởng

Sáng 13/9, vợ của Hiệu trưởng trường THPT Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, Tiền Giang nhận được điện thoại của Lê Văn Phương, thày giáo dạy thể dục trong trường, đe dọa tạt axit vào các con bà nếu chồng bà tiếp tục thi hành các biện pháp kỷ luật với Phương.

Theo ông Nguyễn Văn Trí, Hiệu trưởng Trường THPT Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành (Tiền Giang), vào lúc 8h35 ngày 13/9, chuông điện thoại bàn nhà ông Trí reo vang. Vào lúc này trong nhà chỉ còn bà Nguyễn Thị Hoa, vợ ông Trí, đang làm công việc nội trợ ở phía sau.

Nghe chuông reo, bà Hoa chạy đến nhấc ống nghe và chưa kịp cất tiếng chào hỏi thì bên kia đầu dây giọng một người đàn ông cất lên: "Bà có hai đứa con phải không? Đứa ở thành phố, đứa Mỹ Tho? Tôi sẽ tạt axit chúng nó. Bảo chồng bà đừng giở trò nữa".

Tuy chưa hỏi rõ danh tính người gọi, nhưng bà Hoa vẫn nhận biết giọng nói đó là của ông Lê Văn Phương, giáo viên dạy thể dục thể thao nơi ông Trí làm hiệu trưởng.

Ông Trí cho biết thêm Phương vừa bị ban giám hiệu chấm dứt hợp đồng thuê mướn mặt bằng làm căng tin để sử dụng vào mục đích khác. Người ký quyết định chấm dứt hợp đồng chính là ông Trí. Vào tháng 6, ông Trí cũng ký quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Phương vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Theo chứng cứ mà phóng viên có được, việc ông Phương bị chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng là do kiến nghị của tập thể giáo viên và Hội phụ huynh học sinh. Lý do là ông Phương dùng căng tin để tạo điều kiện cho một số học sinh cá biệt trốn học hút thuốc lá, vi phạm điều cấm của ngành giáo dục. Việc ông Phương bị kỷ luật cảnh cáo là vi phạm quy chế chuyên môn và có những việc làm gây tai tiếng cho ngành giáo dục và mất đoàn kết nội bộ.

Sau khi bị kỷ luật, ông Phương thường xuyên giấu dao trong người, khi đồng nghiệp phát hiện thì ông bảo mang theo để "thủ thân". Ngoài việc bị kỷ luật, từ năm 1998 đến nay, ông Phương đã có đến bốn lần viết kiểm điểm vì vi phạm nội quy, gây mất đoàn kết nội bộ và thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó có một lần gây chấn động cả trường nói riêng và cả vùng Dưỡng Điềm nói chung. Sự kiện đó xảy ra ngày 27/11/2004, trong tiết dạy thể dục của ông Phương. Trong lúc giảng dạy, ông Phương bực mình vì có một số học sinh không tập trung, vì vậy ông không ngần ngại đuổi học các học sinh này.

Trong số này có học sinh T. bị cấm không được vào lớp mỗi khi có giờ dạy của ông Phương. Thấy vậy, lớp trưởng và nhiều học sinh khác đứng lên xin ông Phương cho T. được học tiếp, nhưng không được chấp nhận. Ông còn tuyên bố trước cả lớp: "Em nào xin nữa, tôi sẽ cho ra khỏi lớp luôn".

Chính thái độ thiếu vị tha này đã làm em T. ức chế nói với nhiều bạn cùng lớp em sẽ tự vẫn, vì cho rằng bị thày Phương xúc phạm. Nói sao làm vậy, trên đường về nhà em T. uống thuốc rầy tự tử. May mắn là nhiều bạn học của T. phát hiện và đưa em đi cấp cứu, thoát chết.

Sự việc đang được công an huyện Châu Thành, Tiền Giang xác minh, làm rõ.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net