Giả danh vụ trưởng lừa liên tỉnh
Ngày 23/10, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Lâm, 71 tuổi, nguyên là cán bộ Sở Nông nghiệp và phát triển Thái Nguyên, vì hành vi giả danh Vụ trưởng kế hoạch, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, để lừa đảo.
![]() |
| Vụ trưởng rởm sau khi bị bắt. |
Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ ông Lâm lừa 6 người với số tiền hàng trăm triệu đồng. Rất nhiều người ở Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội… cũng là nạn nhân của bị can này.
Với chiêu lừa bài bản của mình, vụ trưởng rởm đã cho nhiều cán bộ của Sở Lao động Thương binh và xã hội Thái Nguyên, UBND huyện Đại Từ "ăn quả đắng".
Sau khi nghỉ hưu, vợ mất, ông Lâm có khá nhiều bồ, trong số này có một cô "tập 4" kém ông ta hơn 30 tuổi, nhưng đã chấp nhập sống như vợ chồng với ông ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngôi nhà do ông Lâm mua.
Khi phát hiện Trung tâm Xuất khẩu lao động và đào tạo nhân lực thuộc Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực ở đường Hoàng Văn Thái, có chức năng tuyển người đi lao động tại Malaysia và các nước Trung Đông nên ông Lâm đã lân la tìm hiểu. Làm quen được với giám đốc Trung tâm là ông Nguyễn Văn Tám và biết được Trung tâm đang có ý định mở rộng địa bàn hoạt động lên các tỉnh miền núi phía Bắc, ông Lâm liền xin đi tuyển người giúp.
Tưởng gặp được cộng tác viên có uy tín, ông Tám đã cùng ông Lâm đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đặt vấn đề tuyển nhân lực đi làm việc tại Malaysia và các nước Trung Đông. Nhân cơ hội này, ông Lâm tự giới thiệu mình là Vụ trưởng Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Phó giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động.
Nhiều người tin tưởng đã nộp tiền cho ông Lâm để được xuất khẩu lao động. Mỗi suất đi Hàn Quốc từ 50 đến 60 triệu đồng; đi Đài Loan hơn 10 triệu đồng. Nhiều người do không có tiền phải cầm cố cả nhà đất hoặc vay lãi cao để có tiền nộp với hy vọng sẽ nhanh chóng ra nước ngoài kiếm tiền trả nợ. Sau khi thu tiền, ông ta còn tổ chức lớp dạy tiếng Hàn Quốc để tạo niềm tin cho các nạn nhân.
Tuy nhiên, ông vụ trưởng rởm mãi không đưa người đi xuất khẩu lao động được. Bị các lao động ráo riết đòi tiền, ông Lâm mới thò ra cái "đuôi cáo" của mình và bị công an bắt giữ.
Khánh Ngọc


