Cảnh sát đánh đồng nghiệp
Xích mích với ba cảnh sát bảo vệ, Bộ Công an, Vũ Tuấn Anh và bạn gái tên là Diệu Linh đã gọi điện cho đám bạn đến giải quyết "địch thủ" bằng 6 nhát dao.
|
| Diệu Linh (áo trắng) và các bị cáo tại tòa. |
Trong hai ngày 30-31/11, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Tuấn Anh (23 tuổi, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình) và Lê Hồng Diệu Linh (16 tuổi, trú tại Đông Ngạc, Từ Liêm) cùng ba đồng phạm khác ra xét xử về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ba cảnh sát bảo vệ Bộ Công an: Mai Văn Thoại, Vũ Tiến Thành và Nguyễn Đình Chiểu.
21h ngày 3/7, Tuấn Anh đèo Diệu Linh đi chơi, xảy ra va chạm giao thông trên đường Kim Mã, Hà Nội. Một người thanh niên liên quan vụ việc đã bị đôi nam nữ giữ lại, xông vào đấm đá. Là con gái, đang học THPT, Linh vẫn tham gia tích cực trong việc "dạy" cho người thanh niên đó bài học bằng việc xông vào đấm đá nạn nhân cùng người yêu. Hai kẻ này hung hăng "tẩn" liên tiếp người thanh niên.
Bất bình vì sự việc trên, anh Đinh Văn Đức, Thoại và anh Trần Anh Hải (cán bộ cảnh sát bảo vệ Bộ Công an) đứng ra can ngăn không cho Tuấn Anh, Linh đánh người. Đôi nam nữ cay cú vì có người bỗng dưng "chọc mũi" vào chuyện của mình. Họ không chịu dừng lại mà còn chửi bới người can và gọi điện thoại cho bạn là Nguyễn Tiến Trung (23 tuổi, trú cùng phường Phúc Xá) đến trợ giúp. Nhận được "điện thoại kêu cứu" từ bạn, Trung mang theo một con dao lưỡi nhọn dài 30cm tới chỗ đánh nhau. Trung còn gọi Nguyễn Việt Anh (24 tuổi, trú cùng phường) và Vũ Minh Tú (23 tuổi, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) phóng xe đến chỗ Tuấn Anh.
Khoảng 5 phút sau, Linh gọi điện thoại để giục bạn lên Kim Mã. Lúc này, tại nơi xảy ra xích mích, có anh Thoại, anh Vũ Tiến Thành và anh Nguyễn Đình Chiểu đang ngăn cản không cho đôi nam nữ hành hung người thanh niên. Một lúc sau, ba người bạn của Tuấn Anh tới. Tuấn Anh hất hàm về phía các cảnh sát bảo vệ nói: "Mấy thằng vừa đánh tao". Trung lao ngay vào đấm đá những người này. Diệu Linh cũng nhảy vào đạp anh Thoại. Việt Anh, Minh Tú xông vào đấm đá anh Thành. Trung rút dao chém mỗi viên cảnh sát bảo vệ tư pháp 2 nhát dao vào người, gây thương tật tỷ lệ 9-22%. Anh Thành cũng bị chém vào ngực và bụng.
Trước tòa, Tuấn Anh tỏ ra ân hận, lúc đó nóng giận không kìm chế được bản thân. "Bị cáo thấy Trung mang dao đến chém người nhưng lại không can ngăn, mà còn tạo điều kiện. Người bình thường cũng không xử sự thế trong khi bị cáo lại là cảnh sát cơ động. Bị cáo đã sai", Tuấn Anh nói.
Vị hội thẩm nhân dân công bố nhận xét của đơn vị cho thấy, khi còn là cảnh sát nghĩa vụ, Tuấn Anh chấp hành tốt kỷ luật của ngành công an. Nhưng khi trở thành cảnh sát cơ động Hà Nội, tác phong, lối sống của Tuấn Anh bắt đầu có một số biểu hiện vi phạm.
Chiều nay, sau khi xem xét các chứng cứ, thẩm vấn các bị cáo trong hai ngày, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tuấn Anh 2 năm tù; Trung 40 tháng tù; Diệu Linh 12 tháng tù treo, Việt Anh và Tú mỗi người 15 tháng tù treo.
Việt Dũng


