Bị cưỡng bức giữa trời mưa
Tên hiếp dâm đe dọa, nếu chị tố cáo với công an, hắn sẽ chém chết, rồi phóng xe bỏ đi, để mặc người phụ nữ nằm trên đường ướt dầm nước mưa và nước mắt.
Nạn nhân là Trâm, nữ công nhân tại huyện Đông Hưng, Thái Bình. Đi làm ca tối về, trời mưa xối xả, tại khu vực cống Gút, chị Trâm mải miết đạp xe, bỗng một người đàn ông lao vào xe chị.
Chị chưa kịp ngồi dậy, anh ta đã hùng hổ chỉ vào chiếc giỏ xe đạp bị bẹp, yêu cầu bồi thường. Chị Trâm xin lỗi, anh ta không đồng ý, bắt phải đi vào đường nhỏ bên cạnh để đến chỗ sửa xe định giá việc đền bù.
Ngày hôm đó 26/9, đường vắng tanh. Được khoảng 15m, gã đàn ông rút dao đe dọa, bắt chị Trâm cởi bỏ quần áo... Cô gái không đồng ý, hai bên giằng khiến con dao bị văng xuống mương.
Trâm không thể chống cự nổi gã đàn ông hung hãn. Chiếm đoạt xong thân xác chị, hắn đe dọa không được tố cáo công an. Nửa đêm, chị về tới nhà, kể sự tình cho chồng. Ngay sau đó, sự việc được trình báo Công an huyện Đông Hưng.
Công an phát hiện Lã Quý Phóng, 32 tuổi, ở xã Đông Sơn, từng có tiền án về tội hiếp dâm, vóc dáng tương tự kẻ án gây án chị Trâm miêu tả. Tại nhà Phóng, các trinh sát phát hiện có chiếc xe đạp bị bẹp giỏ dựng ở góc nhà. Con dao mà cơ quan công an vớt lên ở hiện trường gây án cũng được anh trai Phóng nhận ra là của gia đình. Tuy nhiên, Phóng đã trốn khỏi địa phương.
Đầu tháng 10, công an phát hiện Phóng đang quan hệ với một nữ tiếp viên nhà hàng, ở cùng phòng với cô này. Chiều 10/10, kẻ hiếp dâm bị bắt.
Phóng khai, trên đường nhìn thấy người phụ nữ đi ngược chiều, hắn nghĩ ra chiêu giả vờ đâm xe để bắt đền, tìm cơ hội giở trò đồi bại.
* Tên nhân vật đã thay đổi
(Theo Công An Nhân Dân)


