Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Áo trắng trước vành móng ngựa

Đứng khép nép, gục mặt xuống khi nghe Viện kiểm sát luận tội, cả bảy tên tham gia vụ cướp đêm 4/11/2006 mới dần nhận thức được hành vi nguy hiểm của mình phải trả giá bằng những bản án thích đáng từ pháp luật.

Các bị cáo: Dũng, Việt, Tiến Đạt, Hoàng (từ trái qua, hàng trên).

Các bị cáo: Dũng, Việt, Tiến Đạt, Hoàng (từ trái qua, hàng trên).

Trong số 7 bị cáo bị đưa ra xét xử về hành vi cướp tài sản sáng nay tại TAND TP Hà Nội, duy nhất Phạm Minh Tuấn (trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) ở tuổi thành niên (20 tuổi). Các bị cáo còn lại là Nguyễn Minh Hoàng, Đặng Hoàng Đạt, Ngô Minh Việt, Ngô Tiến Đạt, Đỗ Hoàng Linh (cùng trú ở quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Anh Dũng (trú ở quận Hoàn Kiếm) đều sinh năm 1991 và đang là học sinh của các trường THPT.

Tuy nhiên, ngoài việc đến trường, buổi tối chúng thường la cà, tụ tập để "đi chợ" (đi cướp). Nhìn những gương mặt còn non nớt đứng trước vành móng ngựa không ai nghĩ chúng lại "cả gan" dùng dao đe dọa nạn nhân để cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu.

Đa số các bậc phụ huynh đến tham dự trong phiên xét xử với tư cách bảo hộ cho con em mình đều không biết con cái vướng vào vòng pháp luật. Khi công an tới thông báo, các bậc cha mẹ này mới ngã ngửa, hóa ra bọn trẻ vốn không thiếu thốn lại đi cướp tài sản của người khác để tiêu xài. Có bà mẹ than thở: "Tôi có để cho con thiếu gì đâu mà nó đi cướp".

Khoảng 19h ngày 4/11/2006, 7 tên hẹn gặp nhau tại cổng trường THPT dân lập Hoàng Diệu để đi chơi. Đến 21h cùng ngày, Dũng rủ cả bọn: "Thôi, bây giờ đi chợ đi". Nghe tên này nói vậy, cả bọn hiểu là bạn rủ đi cướp tài sản. Trước khi tiến hành "công vụ", bọn chúng đã mua hai con dao chọc tiết lợn ở phố Nguyễn Khuyến. Có đồ nghề trong tay, chúng chở nhau xuống khu vực bán đảo Linh Đàm để cướp tài sản của các đôi tình nhân ngồi tâm sự tại đây.

Tăm tia được con mồi là anh Nguyễn Đăng Hoàng và bạn gái đang ngồi chơi trên xe máy, Tiến Đạt, Việt, Hoàng cầm dao vào cướp. Anh Hoàng cùng bạn gái chưa kịp định thần đã bị Việt chém một nhát vào đùi. Nạn nhân phải rút ví và điện thoại cho 3 tên cướp nhí hung hãn để "bảo toàn tính mạng", vì trước đó, chúng dùng dao đe hai người: "Có tiền không, Đưa ra đây không bọn tao đâm chết". Việt giữ ví thấy có hơn 300.000 đồng liền "thó riêng" không cho đồng bọn biết. Còn chiếc điện thoại di động, 7 tên bán lấy 400.000 đồng chia nhau tiêu xài. Sau khi bán điện thoại, chúng giữ lại sim để nạp tiền cho trò chơi trên mạng Internet, sử dụng hết hơn 9,1 triệu đồng (dịch vụ trả sau).

Trước tòa, cả bảy tên khai nhận toàn bộ hành vi như trong cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Được Hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng, 7 bị cáo đều mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để còn đến trường. Trong số những tên cướp nhí, tòa nhận định, Việt, Minh Hoàng, Tiến Đạt giữ vai trò tích cực và phải chịu mức án có thời hạn. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 3 bị cáo mỗi người 3 năm tù. Những bị cáo còn lại, mỗi người chịu 3 năm nhưng được hưởng án treo về tội trên.

Nhận mức án tù, cả Việt, Minh Hoàng, Tiến Đạt không giấu nổi những giọt nước mắt muộn mằn. Bố mẹ cả ba bị cáo này cũng khóc cùng con. Có bà mẹ nức nở: "Học hành tử tế không muốn, giờ thì vào trại cải tạo, hả con ơi".

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net