Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đâm chết vợ vì buồn bực

Tòa đã xử ông Ấp và bà Hồng được ly hôn, buộc ông phải ra khỏi nhà. Ông Ấp không đồng ý, đã kháng cáo, nhưng tòa cấp trên y án. Quá buồn bực nên ông đã đâm chết vợ.

Chiều 28/4, ông Đoàn Văn Ấp (63 tuổi) lận 2 con dao Thái Lan đến nhà bà Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi, ngụ 220/11/17 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận3, TP HCM) đâm bà trọng thương. Sau đó bà Hồng tử vong tại bệnh viện.

Gây án xong, ông Ấp ra công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, ông khai đã kháng cáo lại bản án xử vợ chồng ông ly hôn, ông buộc ra khỏi nhà, nhưng tòa cấp trên y án.

Quá buồn bực nên ông đã làm liều. Công an đã tạm giữ ông Ấp về hành vi “giết người”.

(Theo Thanh Niên)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net