Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bi kịch vợ chồng trẻ con

Bản cáo trạng được đọc. Mọi người đều hướng mắt về phía bị hại - một cô bé nhỏ thó, ngồi lọt thỏm với bộ quần áo cũ, chốc chốc lại nấc lên nghẹn ngào. Phía trên vành móng ngựa, kẻ bị truy tố về tội giao cấu với trẻ em lại chính người cô bé gọi là chồng, con cô gọi là cha.

Khuôn mặt gầy đen, cặp mắt còn thơ ngây, cô bé tỏ ra xấu hổ vì ý thức được phiên tòa ngày 17/5 đang xét xử những sự việc quan trọng của đời mình.

Hơn ba năm trước, trong xóm nghèo ở ấp An Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi, có cô bé Ngọc Đào, nhỏ nhắn, có duyên với làn da bánh mật. Ở kế bên nhà là chàng thanh niên Nguyễn Văn Điền 18 tuổi, mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn. Cái vẻ chất phác, vụng về của một thanh niên nông thôn ít học như Điền lại cuốn hút cô bé mới lớn nên hai anh em họ rất thường cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn.

Một hôm, cả nhà bé Đào đi vắng, Điền sang chơi như mọi ngày và "chuyện ấy" đã xảy ra. Cô bé chỉ mới hơn 13 tuổi. Sau đó, vì tò mò, nông nổi, cả hai tiếp tục làm "người lớn", lúc ở trong buồng nhà Điền, lúc bên nhà Đào và có khi lại tít trong vườn cao su... Cho đến ngày mẹ Đào phát hiện ra sự việc thì số lần hai đứa "yêu nhau" cũng đã lên tới 11 lần.

Bà mẹ nghèo như hóa dại. Bà lôi xệch hai đứa qua nhà người hàng xóm, la mắng, vật vã khóc lóc... đè bố mẹ Điền mà chửi họ không biết dạy con để thằng Điền nó hại đời con gái bà... Rồi gia đình bà làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an. Hai đứa trẻ vừa sợ, vừa xấu hổ, rủ nhau bỏ nhà ra đi, nương nhờ người quen ở xã bên cạnh. Sau nhiều ngày vất vả tìm kiếm, gia đình hai bên họp mặt và bàn nhau tổ chức bữa tiệc rượu, chấp nhận cho đôi trẻ là vợ chồng, chung sống với nhau. Đào bỏ học và gần 1 năm sau đó thì trở thành mẹ khi chưa đủ tuổi 15. Cùng lúc, Điền nhận được quyết định khởi tố mà bị hại chính là cô vợ.

Trước tòa, cô bé Đào ngượng nghịu trình bày với hội đồng xét xử rằng vì yêu Điền nên đồng ý "cho" chứ không phải bị ép buộc. Bà mẹ tuổi trăng rằm cũng khẩn khoản xin tòa "giảm án cho anh Điền để anh còn nuôi mẹ con con". Rất ngây thơ, cô trình bày nguyện vọng "cho hai đứa được sống chung". Cô bé cứ lặp đi lặp lại mãi yêu cầu trên dù cho vị chủ tọa đã giải thích, việc bị cáo phải ra trước vành móng ngựa hôm nay cũng xuất phát từ ước muốn bồng bột, non nớt như thế, rằng pháp luật nghiêm cấm việc quan hệ với nhau khi chưa đủ tuổi...

Đại diện cho bị hại, bố của Đào nghẹn lời thừa nhận lỗi lầm của mình trong cách giáo dục con. Chữ nghèo đeo bám cả đời nên ông đã cố gắng làm lụng, bươn chải với nghề xây dựng tận trong thành phố, giao 4 đứa con cho vợ, cả tuần mới về nhà một lần, chỉ mong con gái mình ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Ông cũng bảo từng lờ mờ nhận ra tình cảm khác thường của hai đứa nên có răn dạy con gái mình, không ngờ sự thể lại nghiêm trọng thế... "Khi nghe điện thoại ở nhà báo tụi nó bỏ nhà đi, tôi choáng váng, ngã từ giàn giáo xuống đất nhưng may trời cũng còn thương... Tôi biết việc cho chúng sống chung là sai nhưng nghĩ mãi nên chặc lưỡi làm bữa tiệc rượu nhỏ, vớt vát chút danh dự với bà con chòm xóm", người cha khắc khổ phân trần.

Giờ nghị án, ông buồn rầu tâm sự thêm: bà ở nhà chỉ làm nông, ông đi làm suốt nhưng cũng chẳng dư ăn dư mặc nên không giúp gì được cho đôi trẻ. Điền thì không có công việc ổn định, hằng ngày đi rà mìn lấy sắt bán nuôi vợ con nên cuộc sống rất bấp bênh, nguy hiểm, cha Điền thì hà khắc nên ông thương con gái mà không biết làm sao được. Cuối cùng, ông chép miệng tiếc nuối: "Giá mà tôi cương quyết hơn có thể hậu quả không nghiêm trọng thế này".

Ở ghế trên, con gái ông đang rón rén bước lên phía vành móng ngựa để trò chuyện với chồng nhưng chỉ đi được vài bước đã có tiếng công an "không được lại gần bị cáo". Cô bé lại lủi thủi trở ra, cúi mặt đầy lo lắng.

Với hai tình tiết là phạm tội nhiều lần và làm nạn nhân có thai, hội đồng xét xử đã không chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát và gia đình bị hại cho bị cáo được hưởng án treo. Tòa tuyên Điền án 3 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em. Không giữ được bình tĩnh, cô bé Đào bật khóc nức nở. Bà hàng xóm thương cảm: "Khổ cho con bé, 17 tuổi nó làm thế nào để nuôi chồng, nuôi con...".

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

(Theo VnExpress)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net