Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

CA phường bị tội phạm trả thù

Đêm 11/4, hai trinh sát trẻ công an phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội, đã bị nhóm tội phạm ma túy trả thù bằng dao, gây trọng thương phải vào cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

Đó là trung sĩ Nguyễn Thiên Thanh Bình và Lã Đức Long, năm nay mới hơn 20 tuổi, vừa về công tác tại công an phường Văn Miếu từ tháng 10/2006. Họ là những trinh sát trẻ, xông xáo, dám đi vào các khu vực bán lẻ ma túy phức tạp như: xóm Dân Chủ, ngã 3 Trần Quý Cáp - Nguyễn Khuyến, ngõ 62 Trần Quý Cáp.

Lãnh đạo công an thành phố đến thăm 2 cán bộ công an bị thương.

Lãnh đạo công an phường Văn Miếu đến thăm 2 cán bộ công an bị thương.

Cách ngày bị đâm vài hôm, anh Bình đã cùng nhóm trinh sát bắt một vụ mua bán ma tuý tại ngõ 62 Trần Quý Cáp, thu 19 gói heroin. Và ngay sáng 11/4, hai đồng chí vừa phối hợp với cảnh sát khu vực bắt tại xóm Dân Chủ một vụ tàng trữ ma tuý.

Cũng trước đó, vào đêm 10/4, khi hai anh đang làm nhiệm vụ mật phục ở ngã 3 Trần Quý Cáp - Nguyễn Khuyễn phát hiện hai thanh niên đi xe Wave có biểu hiện mua bán ma tuý. Khi hai anh định kiểm tra thì chúng chỉ mặt hai trinh sát và chửi bới, đe dọa, rồi bỏ đi.

Khoảng 23h35 đêm 11/4, theo kế hoạch, trung sĩ Bình và Long tiếp tục công việc mật phục ở ngã 3 Trần Quý Cáp - Nguyễn Khuyến. Bỗng có 5 thanh niên đi 2 xe máy phóng tới. Một tên nhảy xuống nhìn hai trinh sát và kêu lên: “A! Đây rồi!”. Hai trinh sát cũng chợt nhận ra một đối tượng đã đe doạ mình hôm trước.

Chưa kịp phản ứng thì những kẻ côn đồ đã đồng loạt xông vào, dùng dao tông chém tới tấp vào người các anh. Anh Bình giơ tay lên đỡ bị chém đứt gân tay trái. Thấy sự côn đồ và tấn công quyết liệt của bọn chúng, hai anh chạy về hướng trụ sở công an phường. Đến số nhà 78 Nguyễn Khuyến, không may, anh Bình bị vấp ngã, ba kẻ đuổi chém xả hai nhát vào bả vai khiến anh gục hẳn rồi tiếp tục đuổi theo anh Long.

Cùng thời điểm này, còn có hai thanh niên đi xe máy vòng lên chặn đường chạy của anh Long. Dù bị chém một nhát vào lưng nhưng anh Long vẫn tìm cách vượt qua để chạy về công an phường báo tin. Không truy kích được anh Long, bọn côn đồ quay trở chỗ đồng chí Bình nằm gục trên đường, chém thêm hai nhát vào lưng anh rồi mới chịu bỏ đi. Anh Long và Bình được đồng đội và nhân dân đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Trưa ngày 12/4, Trung sĩ Bình vẫn toàn thân bất động nhưng đã tỉnh lại.

Công an quận Đống Đa đang ráo riết truy tìm những kẻ chống người thi hành công vụ.

Khánh Ngọc

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net