Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Một lần trót dại

Bị cáo Nguyễn Đức Huy, quê ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc, nguyên là sinh viên ĐH đã không nói được gì trước khi bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "trộm cắp tài sản".

Vốn là người thích tìm hiểu nên cuộc triển lãm nào, ở đâu Huy cũng phải mò đến bằng được để xem. 10h30 ngày 18/10/2006, Huy đến trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) để tham quan hội chợ. Đi đến gian hàng số 14 nhà D1, nơi giới thiệu bán sản phẩm phụ tùng đồ nhôm xe máy của công ty nhôm TOLUHD Liên, Giang Tô, Trung Quốc.

Tại đây, Huy đã gặp ông Vương Giai Lăng (quốc tịch Trung Quốc, trú quán ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) làm đại diện của công ty nhôm TOLUHD Liên. Sau một hồi trao đổi với ông Lăng về sản phẩm bằng tiếng Anh, Huy phát hiện thấy ông Lăng để điện thoại di động nhãn hiệu Samsung ở trên bàn. Tự dưng Huy nghĩ nếu mình có chiếc điện thoại di động như vậy thì hay biết mấy. Lợi dụng lúc ông Lăng quay vào phía trong gian hàng lấy danh thiếp, Huy thò tay "thó" ngay chiếc điện thoại rồi bỏ đi.

Nhưng chẳng may cho Huy, cùng thời điểm đó, có anh Trần Ngọc Hiệp là bảo vệ của Trung tâm triển lãm Giảng Võ đã phát hiện và kịp tóm Huy lại và đưa về công an phường Giảng Võ (quận Ba Đình) để giải quyết. Chiếc điện thoại trị giá chỉ 700.000 đồng đã được trả lại cho bị hại.

Sau hành động này, cậu ta đã rất ăn năn, khai báo rất thành khẩn, lại phạm tội lần đầu nên Huy là một trong số ít các tên trộm được nhận mức án khoan hồng 12 tháng cải tạo không giam giữ.

K.N.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net