Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Dùng trẻ em để buôn bán ma túy

Một bé gái bị dùng để bán ma túy.
Một bé gái bị dùng để bán ma túy.

Từ khi bị các chú công an thu 20 ống thuốc Diazapam (một loại ma tuý) trong hai chiếc tất treo trên cổ, cô bé mới 5 tuổi đầu ấy bị ám ảnh, lúc nào có người lạ là cháu Mai đáp như phản xạ: "Trong người cháu không có gì đâu ạ".

Lần đầu tiên cùng anh Luỹ, trưởng công an phường Quang Trung, thành phố Thái Bình xuống địa bàn, thấy một bé gái nhỏ nhắn, khuôn mặt buồn so đang xách mấy quả cam bé. Anh Lũy vẫy lại hỏi thăm, em gái mắt rơm rớm: "Cháu vào thăm anh Sơn trong bệnh viện nặng lắm, chắc không qua khỏi. Nhà cháu chẳng còn tiền…".

Anh Lũy lấy trong ví ra đưa cho cháu bé 20 nghìn đồng mua thêm cam vào thăm anh trai. Khi bé gái líu ríu cảm ơn và đi rồi, người rưởng công an phường vẫn tần ngần nhìn theo. Cháu tên là Trần Thị Hằng, 13 tuổi, có mẹ (Bùi Thị Ngoan, 49 tuổi) đi tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Mới cách đó có một hai tuần, bố của Hằng là Trần Văn Thái đang thụ án về tội trộm cắp tài sản cũng đã chết vì bệnh AIDS. Nay anh trai của Hằng là Trần Văn Sơn cũng nghiện ma tuý, bị nhiễm HIV giai đoạn cuối đang nằm thoi thóp những ngày cuối cùng trong bệnh viện tỉnh.

Mấy ngày sau, tôi được biết Sơn đã chết tại bệnh viện, công an phường phải vận động bà con quyên góp tiền, cùng với Trung tâm dịch tễ làm đám ma cho Sơn. Năm 2005, một lần nữa công an cùng với các ban, ngành lại phải giúp đỡ gia đình Hằng làm ma cho người chị gái là Trần Thị Thanh. Thanh lấy chồng ở gần nhà, nhưng bản thân có HIV nên trong những ngày cuối cùng vật vã với căn bệnh chết người này không ai tiếp nhận cô. Chỉ có đứa em gái nhỏ lại đi xin các chú Công an giúp đỡ mai táng cho chị gái.

Sau này, nỗi đau vẫn chưa buông tha gia đình của Hằng, người chị gái cuối cùng là Trần Thị Quỳnh vào cuối năm 2006 đã ra đi vì bệnh trọng. Đang ngơ ngác giữa nỗi đau mất người thân, Hằng như người chết đuối vớ được chiếc phao trong ngày mẹ nó được ra trại về nhà. Chính quyền, cũng như phường đã tạo điều kiện cho 2 mẹ con một khoảnh đất trước cửa trường dạy nghề lái xe để bán hàng nước. Nhưng chẳng được bao lâu, Ngoan lại "ngựa quen đường cũ", tìm cách bán ma túy cho các con nghiện để kiếm lời.

Và lần này, Hằng được mẹ trưng dụng vào việc bán ma tuý vì bà ta biết thừa cháu đang ở tuổi vị thành niên không bị xử lý. Sau một thời gian theo dõi, mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý công an tỉnh Thái Bình đã bắt quả tang khi cháu Hằng đang tuồn 2 gói ma tuý cho mẹ để đưa cho con nghiện.

Khám người Hằng, trong chiếc túi áo trước ngực còn có 9 gói heroin. Vì còn ít tuổi nên Hằng không bị xử lý về hình sự, còn Ngoan, mẹ Hằng đã bị bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Cô bé ấy lại rơi vào cảnh côi cút lần nữa, lủi thủi một mình trong căn nhà, đúng hơn là túp lều thuê ở tổ 50, phường Quang Trung.

Trường hợp của cháu Lê Ngọc Mai, 5 tuổi cũng đáng thương tâm. Cháu bé đang được một người họ hàng xa nuôi dưỡng trong một căn nhà tạm thuộc diện giải tỏa ở khu vực Bắc Cường, thành phố Lào Cai

Hằng ngày, bố của Mai là Lê Hữu Chiến, 31 tuổi, trú tại tổ 13, phường Duyên Hải đèo con gái đến khu vực quảng trường thành phố để bán ma tuý cho các con nghiện. Khi công an thành phố Lào Cai bắt quả tang Chiến đang tổ chức bán lẻ ma tuý, trong có 31 ống Diazapam, một loại ma tuý bị cấm tại Việt Nam.

Nghiện hút là nguyên nhân đẩy Chiến và cả gia đình anh ta vào con đường phạm tội. Người cha nghiện ngập rồi qua đời, mẹ Chiến là một giáo viên nghỉ hưu do không làm chủ được mình cũng bị xoáy vào vòng quay của heroin. Để có tiền xài ma tuý, kẻ này bỗng nghĩ đến đứa con gái nhỏ mình đã bỏ rơi lợi dụng cháu để làm bình phong bán ma tuý.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net