Yêu bằng mìn
Túng quẫn, không có tiền tiêu, mọi người thấy Kiên đều cảnh giác nên không hành nghề trộm cắp được. Cùng với việc Thuận không chấp nhận tình cảm của mình, Kiên đã âm thầm chuẩn bị thuốc nổ để đợi thời cơ thuận lợi là ra tay sát hại Thuận.
Trong nước mắt nghẹn ngào, Phượng kể lại ngày định mệnh đã cướp đi sinh mạng bạn gái thân của cô là Lò Thị Thuận, 19 tuổi, người cùng bản Huổi Lắng.
Sáng 11/1, như bao ngày bình thường khác, Phượng và Thuận rủ nhau đi lấy củi trên nương. Khi đi được khoảng 200 mét đường rừng thì 2 cô gái phát hiện Chấu Văn Kiên (29 tuổi), người cùng bản bám theo.
Thấy vậy, Phượng rất bực mình bởi cách đó 1 tuần (ngày 6/1), Kiên đã đột nhập vào nhà Phượng để trộm cắp tài sản nhưng bị người dân trong bản kịp thời phát hiện.
Còn Thuận, mục tiêu mà Kiên theo đuổi bấy lâu nhưng cô không đồng ý nên cũng rất bực mình khi thấy Kiên cứ bám theo. Thân gái giữa rừng, không có ai xung quanh, lại thấy thái độ của Kiên có vẻ lén lút như chuẩn bị làm việc mờ ám, 2 cô gái tìm cách đuổi nhưng kẻ này vẫn lỳ lợm bám theo.
Kiên nói: "Tao không làm gì chúng mày đâu" nhưng hai cô gái vẫn cảm thấy lo lắng. Đúng như linh cảm mách bảo, khi 2 cô gái vào lán nương để nghỉ thì thấy Kiên đến ngồi phía sau Thuận. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Phượng bỗng nghe thấy tiếng nổ chát chúa, mắt hoa lên và cô ngất ngay tại chỗ.
Một lúc sau tỉnh lại, Phượng thấy người đau ê ẩm và kinh hoàng nhận thấy Thuận người bê bết máu nằm đè lên người mình. Cách đó không xa, Phượng thấy Kiên cũng đã chết.
Theo tài liệu CQĐT cung cấp thì bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến việc Kiên dùng mìn nổ để giết hại Thuận có liên quan đến vấn đề tình cảm. Kiên và Thuận cùng sinh ra và lớn lên ở bản Huổi Lắng.
Bản thân Kiên sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo. Kiên là con thứ 7 trong gia đình có 8 anh chị em nên không được học hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, không chăm chỉ lao động như các anh em khác, Kiên thường giao du với đám bạn xấu và thường xuyên trộm cắp vặt của người dân trong bản.
Khi được bố mẹ khuyên bảo, Kiên không nghe mà còn đánh, chửi lại khiến bố mẹ Kiên bực mình tuyên bố từ mặt con. Từ tháng 8/2005, Kiên bỏ nhà ở xã Tân Lập, huyện Mộc Châu về bản Huổi Lắng tá túc trong một ngôi nhà bỏ hoang.
Kiên tiếp tục theo đuổi Thuận nhưng do kẻ này vẫn thường xuyên sinh sống bằng nghề trộm cắp nên Thuận không chấp nhận. Gia đình Thuận thấy Kiên, một thanh niên có tiếng là chơi bời, hư hỏng đến tìm hiểu con gái mình cũng phản đối kịch liệt.
Đến ngày 17/1, vụ nổ mìn làm hai người chết, một người bị thương đã xảy ra một tuần. Công an tỉnh Sơn La vẫn khẩn trương phối hợp cùng công an huyện Mường La và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc.
(Theo Công An Nhân Dân)


