Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Văn Quyến sám hối

"Hôm nay, đứng trước vành móng ngựa, tôi và các bị cáo thành tâm sám hối. Chúng tôi xin lỗi các bác lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đặc biệt là nghìn lần xin lỗi những người hâm mộ bóng đá nước nhà...", Văn Quyến nghẹn lời khi trình bày ý kiến.

Văn Quyến đọc lời bào chữa tự viết hôm qua. Ảnh: A.X

Trong phần tranh luận sáng nay tại phiên tòa xử vụ bán độ của các tuyển thủ U23 Việt Nam, ngay sau lời bào chữa của luật sư, cầu thủ Văn Quyến đã lên tiếng tạ lỗi với người hâm mộ. Phía dưới khán phòng, nhiều người dự khán vẫn dõi theo anh trong các phiên xử vừa qua xúc động, xót xa.

"4 tháng tạm giam, hơn 1 năm không được đá bóng. Gia đình, bạn bè, người hâm mộ đã giáo dục, lên án tôi và các bạn tôi. Đây là bản án ngoài xã hội mà chúng tôi phải gánh chịu. Thậm chí, còn trừng phạt tôi bằng bản án mà Hội đồng xét xử sẽ tuyên. Hôm nay, thời gian đã làm tôi trưởng thành và chín chắn hơn. Giờ đây khi đứng trước vành móng ngựa, tôi và các đồng bị cáo khác thành tâm sám hối.... và ngàn lần xin lỗi đến những người hâm mộ bóng đá nước nhà", Văn Quyến cúi mặt, nghẹn ngào bày tỏ.

Anh cũng mong Hội đồng xét xử công tâm, sáng suốt tạo điều kiện để "tôi cùng các bạn tôi có cơ hội trở lại với bóng đá, vì đó là niềm đam mê và nghiệp mà tôi theo đuổi cả một thời tuổi trẻ. Tôi còn trẻ và nhất định sẽ đoái công chuộc tội cho chính bản thân, cho Tổ quốc và mong sự tha thứ của mọi người. Thay vì "đóng", chúng tôi mong Hội đồng xét xử và xã hội hãy mở cho chúng tôi con đường tiến về phía trước", Quyến tha thiết nói.

Trong khi luật sư Phạm Liêm Chính, bào chữa Văn Quyến đưa ra nhiều ý kiến bác bỏ việc luận tội của Viện kiểm sát để khẳng định Văn Quyến không phạm tội tổ chức đánh bạc thì cầu thủ này lại đồng ý với tội danh đã bị truy tố. Quyến chỉ đưa ra ba điểm để đề nghị tòa xem xét. Cụ thể là xét về mức độ phạm tội, Quyến trình bày "chỉ trừ Lê Quốc Vượng và Trương Tấn Hải, tôi và 5 bị cáo còn lại chỉ nhận 20 triệu đồng" (chứ không phải 30 triệu như trùm độ đã chi). Thứ hai, "tôi và các bạn đã phạm tội nhưng chúng tôi chỉ thỏa thuận sẽ đá thắng chứ không thỏa thuận đá thua". Cuối cùng, Văn Quyến bày tỏ do lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, một chút thành tích cá nhân đạt được, tuổi đời còn quá trẻ cùng sự nông nổi "đã đẩy tôi cùng các bạn sa ngã. Và sự sa ngã lớn nhất ấy đã đưa chúng tôi đến trước vành móng ngựa hôm nay. Tôi không ngụy biện nhưng giá mà chúng tôi được quan tâm và giáo dục tốt hơn thì có lẽ điều đáng tiếc này đã không xảy ra".

Trình bày ý kiến, đại diện lãnh đạo của đội bóng Sông Lam Nghệ An cũng "đau lòng" khi các cầu thủ do họ quản lý như Văn Quyến, Quốc Vượng phạm tội. "Chúng tôi xin lỗi những khán giả hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua... Xin tòa xem xét, khoan hồng cho các bị cáo để chúng tôi có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình, đón nhận các vận động viên này trở về để giáo dục và bồi dưỡng, giúp họ làm lại cuộc đời", vị đại diện này tha thiết.

H. Nguyễn

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net