Công an bảo kê 'chợ' ma túy
Hôm qua, phiên tòa xét xử vụ án Cao Thị Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị can nhận hối lộ để làm ngơ cho "chợ" ma túy Thanh Nhàn ngang nhiên hoạt động. Bị cáo Nguyễn Hữu Tươi, nguyên cảnh sát khu vực không nhận hành vi cầm tiền hối lộ mà Lan cùng "nhân viên" dưới cấp đưa cho.
Buổi sáng phần xét hỏi nhóm bị can trên được bắt đầu với bị cáo Tươi. Theo nhiệm vụ được giao, ông Tươi, phụ trách địa bàn tổ 63D và trực tiếp phân công công việc tại chốt dân phòng tại đây để giữ gìn trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Đây là địa bàn khá phức tạp, hoạt động buôn bán lẻ ma túy diễn ra công khai, hàng ngày.
|
| Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, nguyên cảnh sát hình sự công an phường Thanh Nhàn. |
Cùng làm việc với ông Tươi tại chốt tổ 63D còn có các dân phòng. Sau mỗi ngày, tổ viên sẽ ghi lại toàn bộ những diễn biến mua bán ma túy tại khu vực có chốt của cảnh sát khu vực. Song, trong cuốn sổ đó chỉ ghi lại một cách chung chung: không có hiện tượng mua bán ma túy khi có công an... Trước tòa, khi được Hội đồng xét xử hỏi tại sao khi thấy dân phòng ghi chép "thiếu", với trách nhiệm của mình, bị cáo chỉ nhìn và chấp nhận kiểu ghi đó mà không kiểm tra, bị cáo Tươi đã không lý giải được.
Tại tòa, bị cáo Tươi cũng thừa nhận Cao Thị Lan là kẻ buôn bán lẻ ma túy trên địa bàn mình phụ trách. Hội đồng đã hỏi bị cáo về hành vi nhận hối lộ hơn 100 triệu đồng của bị cáo Lan và đồng phạm, bị cáo Tươi phủ nhận và cho rằng mình bị thù tức cá nhân. Tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa đã đưa ra dẫn chứng bằng lời khai của các bị cáo khác cũng như việc cơ quan điều tra có ảnh, cùng những thước phim quay được cảnh chợ ma túy "họp" nhộn nhịp bên cạnh công an, dân phòng.
Bị cáo Lan khai trước tòa, bản thân bị cáo vốn không quen biết cảnh sát khu vực Tươi nên đã cùng với Phương "Mắt Mèo" sang nhà để đặt mối quan hệ, xin bán ma túy ở tổ 63D. Hàng ngày, Lan chi ra 500.000 đồng và đưa cho Trần Thị Chinh gần đó "biếu" Tươi, sau đó mới bán được hàng.
Nhận nhiệm vụ của Lan, Chinh đưa tiền cho Tươi hàng ngày bắt đầu từ 1/6/2004 (2 ngày đầu 100.000/ngày, những ngày sau thêm 300.000 đồng thành 500.000 đồng/ngày). Số tiền trên được giao trực tiếp đa số tại nhà Chinh. Chinh khai: "Mỗi buổi sáng sau khi đi chợ về, tôi sang bãi bán lấy tiền của Phương rồi đem về nhà để đó đợi anh Tươi đến lấy". Sự việc này có sự chứng kiến của chồng và con trai bị cáo Chinh.
Bị cáo Vũ Tiến Dũng, nguyên cảnh sát hình sự về ma túy khu vực Thanh Nhàn, trước đó tại cơ quan điều tra đã không khai nhận gì về hành vi cầm tiền của Lan. Bị cáo này cho rằng một phần do không nhớ, một phần không tin tưởng các điều tra viên. Nhưng đứng trước vành móng ngựa sáng nay, bị cáo Dũng đã nhận hành vi nhận tiền mà Cao Thị Lan đưa cho tại nhà và ở quán cà phê Sài Gòn trên đường Trần Khát Chân. Nhưng cũng chỉ nhận một phần hành vi của mình.
Buổi chiều, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, nguyên cảnh sát hình sự công an phường Thanh Nhàn. Bị cáo Tuấn nói rằng các bị cáo khác khai đưa tiền hối lộ là bởi họ muốn "triệt hạ sự nghiệp" của mình vì Tuấn đã bắt người thân của họ (người thân của bị cáo Lê Hồng Trường và Lê Minh Phương bị bắt trước đó vì hành vi mua bán ma túy trên địa bàn Tuấn công tác).
Bị cáo Tuấn đưa ra lý lẽ không cớ gì một người mới ra trường đang khao khát cống hiến sự nghiệp và được "sếp" mình giao trọng trách là "nếu cảnh sát hình sự nào để xảy ra tình trạng buôn bán trái heroin trên địa bàn mình quản lý thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm". Bị cáo cũng "khoe" bản thân vốn là một chiến sỹ công an hình sự luôn hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ được giao, và đã có cả bằng khen các cấp về công tác chống ma túy tại phường Thanh Nhàn.
Bị cáo Nguyễn Hữu Toan, nguyên cảnh sát trật tự phường Thanh Nhàn đã nhận mọi hành vi nhận tiền để làm ngơ cho Cao Thị Lan cùng "tay chân" buôn bán ma túy công khai trên địa bàn tổ 63D phương Thanh Nhàn.
Thứ hai tuần tới phiên tòa xét xử Cao Thị Lan và đồng phạm sẽ tiếp tục phần xét xử các bị cáo trong nhóm nhận hối lộ.
Việt Dũng


