Giả danh cán bộ dự án
Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố, bắt giam Trần Thị Ánh (Hà), 39 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình về hành vi lừa đảo và lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ để trục lợi. Điều đáng nói đối với bị can này chính là đã có mối quan hệ mật thiết đối với một đại biểu quốc hội là Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình.
Theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, do có mối quan hệ với ông Mạc Kim Tôn, Hà đã đặt vấn đề với ông Tôn về chương trình viện trợ ngoài ngân sách cho sở giáo dục đào tạo Thái Bình gồm máy tính, máy chiếu đa năng (mỗi máy chiếu trị giá 20 triệu đồng).
Được sự đồng ý của ông Tôn và được Giám đốc Sở giáo dục giới thiệu với các cán bộ trong Sở giáo dục đào tạo rằng Ánh là cán bộ văn phòng UBND tỉnh Thái Bình, chịu trách nhiệm trong việc phân bổ vốn tài trợ ngoài ngân sách, trong đó có chương trình viện trợ máy tính hóa trường học, đang lắp máy cho Sở Giáo dục Đào tạo.
Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu về nữ cán bộ dự án, giúp ngành giáo dục có nhiều nguồn viện trợ, ông Tôn còn trực tiếp dẫn Hà đến một số trường học ở các huyện trong tỉnh Thái Bình giới thiệu chương trình lắp máy tính này mà Hà là người phụ trách phân bổ viện trợ. Đến thời điểm bị bắt, Hà đã thực hiện lắp 321 máy tính, máy chiếu đa năng nhưng Hà đã "canh tác" cùng với Sở GD-ĐT nâng khống thành 378 máy.
Tuy nhiên toàn bộ máy tính đã được lắp đặt, trị giá khoảng 3 tỷ đồng này không phải là viện trợ của một tổ chức phi chính phủ nào cả mà do Hà lừa mua của 2 công ty máy tính ở Hà Nội. Để ký được hợp đồng mua chịu máy tính của 2 công ty kinh doanh máy tính ở Hà Nội, Hà đã dùng thủ đoạn giới thiệu là cán bộ của Sở GĐ-ĐT Thái Bình, đang có chương trình mua máy cho các nhà trường. Tưởng đây là "khách sộp" nên các công ty máy tính này đã đồng ý chi hoa hồng cho Hà khi bán được hàng chục lô máy.
Tuy nhiên điều đáng bàn trong vụ án này không chỉ là Hà mà là mối quan hệ của cô ta với ông Giám đốc Sở GD-ĐT. Ông Tôn không chỉ là Giám đốc một Sở mà còn là đại biểu quốc hội, có tầm hiểu biết khá sâu rộng trong mọi vấn đề, đặc biệt là các chương trình viện trợ cho ngành giáo dục ở tỉnh Thái Bình, vậy nhưng tại sao ông Tôn lại giới thiệu Hà là một cán bộ của UBND tỉnh Thái Bình.
Theo lời khai của Hà sau khi bị bắt giữ, riêng số tiền chênh lệch khi kê khống máy, Hà thu được khoảng 600 triệu đồng và đưa một nửa cho ông Tôn. Có phải chính vì vậy mà ông Tôn đã cố tình làm ngơ cho mọi hành vi vi phạm của Hà. Cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương làm rõ sự liên quan đến ông Mạc Kim Tôn.
Cũng theo một số cán bộ điều tra, tuy không có nghề nghiệp, không xinh đẹp nhưng Hà có làn da trắng cùng dáng người cao ráo, sành điệu nên gây được cảm tình cho nhiều người, trong đó có ông Tôn. Cũng vì tính tình này của Hà mà chồng cô ta, một doanh nhân có tiếng đất Thái Bình từng quyết định sống ly thân với cô ta cách đây vài năm, nhưng sau này vì nghĩ đến con cái nên vị doanh nhân này đã quyết định hàn gắn quan hệ vợ chồng. Tuy được chồng chiều, nhưng Hà vẫn quen lối sống sành điệu, bỏ bê mọi công việc cho chồng một mình ở nhà.
Khánh Ngọc

