'Tiếp tế' heroin cho con
Biết Lễ đã có HIV/AIDS giai đoạn cuối nên cần có ma túy chích để quên nỗi sợ hãi, cuối tháng 3, trong đợt lên thăm Lễ, chị Hòa đã mang cho con một tép heroin.
Chị Nguyễn Thị Hòa (49 tuổi), cư ngụ tại phường 16, quận 4, TP HCM lấy chồng từ năm 20 tuổi và có được 4 người con. Tháng 6/1984, sau khi sinh người con trai út là Huỳnh Hoàng Lễ, chồng chị Hòa gặp một người phụ nữ khác và ra đi theo người này luôn.
Giận chồng bao nhiêu, chị Hòa dành hết cả tình cảm của mình cho các con, nuôi các con ngày càng khôn lớn, trưởng thành. Thấu hiểu nỗi khổ và tình cảm của mẹ, 3 người con đầu của chị Hòa đều chăm chỉ làm ăn, sống hiếu thảo với mẹ và đã lập gia đình.
Được mẹ nuông chiều từ bé, người con út Huỳnh Hoàng Lễ lại đi vào con đường ăn chơi, nghiện hút, bị nhà trường đuổi học từ năm lớp 9. Để có tiền, Lễ không chỉ lấy trộm tài sản của gia đình mang bán mà còn cùng với một số bạn bè tổ chức cướp giật, trộm cắp.
Cuối năm 2005, Lễ bị Công an TP HCM bắt và đưa đi cai nghiện tại Trung tâm Bình Đức (xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước). Nhiều lần lên thăm con, lần nào chị Hoà cũng được nghe Lễ than trách và cho biết Lễ đã có HIV/AIDS giai đoạn cuối nên cần có ma túy chích để quên nỗi sợ hãi. Cuối tháng 3, trong đợt lên thăm Lễ, chị Hòa đã mang cho con một tép heroin.
Ngày 2/5, chị Hòa lại gửi mua thêm 2 tép heroin mang lên cho Lễ. Cũng như lần trước, Lễ nuốt heroin vào bụng, vào trung tâm móc họng cho ói ra. Sau đó chia nhỏ, rủ một học viên cùng phòng là Đỗ Minh Tân vào nhà vệ sinh cùng sử dụng, số còn lại Lễ cất bán cho Lễ Ngọc Châu và Lưu Thái Hùng được 600.000 đồng.
Có heroin, Hùng và Châu đã rủ một số học viên khác dùng kim tiêm chung, bảo vệ phát hiện và báo cho Công an tỉnh Bình Phước. Ngoài việc khởi tố hai mẹ con Nguyễn Thị Hòa, Công an tình Bình Phước còn ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 10 học viên khác tại trung tâm.
(Theo Công An Nhân Dân)

