Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nữ sinh trộm tài sản

5h30 sáng 10/5, Công an TP Thanh Hóa nhận được tin tại gia đình bà Nguyễn Thị Thức, 57 tuổi, ở số nhà 05/55 phố Lương Đắc Bằng xảy ra vụ cướp tài sản. Trung tá Đỗ Văn Cai đã triệu tập 10 cán bộ trong Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với cán bộ Công an phường nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Bà Thức, chủ nhà cho biết, vào khoảng 4h sáng, cả nhà đang ngủ say bỗng nghe tiếng ú ớ và giãy giụa phát ra từ căn phòng của gia đình cho nữ sinh thuê.

Khi cánh cửa phòng bật mở, một số người trong gia đình hốt hoảng thấy cô nữ sinh trọ trong nhà bị trói cả chân tay, miệng bị nhét chặt bằng chiếc khăn màu vàng phụ nữ thường dùng để che mặt. Lúc các điều tra viên tới, cô nữ sinh đã được gia đình tháo dây trói và lấy giẻ ra khỏi miệng.

Nạn nhân là Phạm Thị Hinh (19 tuổi), dân tộc Thái, ở bản Na Nghịu, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn đến thuê nhà trọ tại gia đình để ôn thi vào Khoa Ngữ văn Đại học Hồng Đức. Khoảng hai giờ sáng, đang ngủ say thì có hai bóng người lẻn vào phòng đè chặt cô xuống giường rồi dùng dây điện trói chặt hai tay cô ra sau lưng, sau đó trói chân rồi lấy chiếc khăn cô thường che mặt nhét vào miệng. Sau đó, chúng lẻn vào buồng trong của gia đình lấy những gì cô không biết.

Lúc này gia đình bà Thức mới hốt hoảng kiểm tra lại tài sản của gia đình mới phát hiện bị mất chiếc hòm bằng tôn cỡ 20 x 30cm đặt trong tủ. Trong chiếc hòm đựng 1.320.000 đồng cùng một dây chuyền vàng, một nhẫn vàng trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Qua nghiên cứu, xem xét hiện trường kết hợp với lời khai báo của nạn nhân và người nhà bà Thức, các điều tra viên phát hiện một số nghi vấn. Nhà bà Thức được xây kiên cố, cửa khóa chắc chắn, tại sao bọn tội phạm đột nhập vào nhà lại không có dấu vết cậy phá.

Trong thời gian xảy ra vụ án, những người trong nhà bà Thức và hàng xóm xung quanh không ai nghe thấy động tĩnh gì, kể cả lúc cô Hinh bị trói và nhét giẻ vào mồm cũng không người nào nghe tiếng la hét, giãy giụa của nạn nhân. Hơn nữa, đồ đạc, tài sản trong nhà không bị lục soát xáo trộn gì mà bọn tội phạm lại biết chính xác tiền vàng của chị Lê Thị Hồng, con gái bà Thức cất trong chiếc hòm tôn đặt trong tủ.

Loại trừ dần những yếu tố nghi vấn đối với người trong gia đình, các điều tra viên tập trung vào xác minh cô nữ sinh trọ trong nhà bà Thức. Chiếc quần bò hợp mốt bó sát mông, áo chẽn và qua cách nói năng, giao tiếp, các điều tra viên phát hiện Phạm Thị Hinh không còn bản chất của một nữ sinh người Thái hiền lành, chất phác mà đã mang dáng dấp của một cô gái thị thành chịu ăn, chịu chơi.

Qua tìm hiểu một số người cho biết: Trong thời gian trọ ở nhà bà Thức để ôn thi, cô nữ sinh này học thì ít mà tụ tập chơi bời, đàn đúm với đám bạn bè thì nhiều. Từ kết quả thu thập ở hiện trường kết hợp với việc xác minh về những nghi vấn đối với cô nữ sinh, bước đầu các điều tra viên nhận định rất có thể đây là vụ giả tạo hiện trường cướp để trộm tài sản của chị Hồng. Mà thủ phạm không ngoài ai chính là cô nữ sinh Phạm Thị Hinh.

Ngay sau đó, Hinh được mời về Công an TP Thanh Hóa để trả lời về những hành vi bất minh của mình. Trước những chứng lý các điều tra viên đặt ra không trả lời được, Phạm Thị Hinh đã phải cúi đầu nhận tội.

Là một nữ sinh dân tộc Thái ở một huyện vùng cao, nhưng Hinh được bố mẹ chăm lo nuôi ăn học mong muốn con nên người. Năm 2005, tốt nghiệp lớp 12, Hinh thi vào Đại học Y Thái Bình, nhưng không đậu. Để chuẩn bị cho kỳ thi tới vào Khoa Ngữ văn Đại học Hồng Đức, Hinh được gia đình cho xuống TP Thanh Hóa học thêm.

Do không làm chủ được bản thân lại ham đua đòi, ăn diện nên Hinh bị số bạn bè xấu lôi kéo. Tiền hàng tháng bố mẹ dành dụm từ đồng lương ít ỏi, bán gà, bán lợn gửi xuống chẳng mấy chốc tan biến vào các cuộc đàn đúm vô bổ. Hết tiền, hàng ngày sinh hoạt trong gia đình, Hinh phát hiện chị Hồng, con gái chủ nhà, thường cất tiền, vàng vào chiếc hòm tôn đặt trong tủ nên đã nảy sinh ý định lấy trộm.

Vào khoảng 21h30, lợi dụng lúc cả nhà bà Thức đang xem tivi, Hinh đã lẻn vào buồng lấy trộm chiếc hòm tôn đem ra bờ ao sau nhà cậy khóa lấy toàn bộ số tiền, vàng trong đó đem giấu vào chậu hoa trước nhà và ném chiếc hòm tôn xuống ao. Để che giấu hành vi trộm cắp của mình, đến 2h sáng, Hinh thức dậy dùng khăn che mặt tự nhét vào miệng rồi lấy dây điện tự trói chân tay. Xong xuôi, Hinh vờ ú ới, quẫy đạp để người trong nhà nghe động thức dậy đi báo cơ quan Công an.

Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Phạm Thị Hinh để xử lý theo pháp luật.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net