Giả danh cán bộ VIP lừa tiền, tình
Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội quen biết với Trần Ngọc Tín, ở ngõ Quan Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tín giới thiệu với chị Ngọc Anh rằng anh ta đang làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng, có quan hệ quen biết với nhiều vị lãnh đạo có thể lo giúp được nhiều việc.
![]() |
| Chiếc xe 4 chỗ Tín thường đi để lừa đảo. |
Mỗi lần đến nhà, Tín thường đi một chiếc xe ôtô Toyota 4 chỗ và có đem theo một cán bộ giới thiệu tên là Mạnh. Lúc này, chị Ngọc Anh đang có nhu cầu chuyển hộ khẩu cho một người quen từ ngoại tỉnh về Hà Nội nên đã ngỏ lời nhờ Tín giúp đỡ. Tín hứa sẽ lo trót lọt việc chuyển đổi với giá 2.000 USD...
Trước sự khéo léo của Tín, chị Ngọc Anh không mảy may nghi ngờ, đã nhiều lần đưa tiền cho Tín tại nhà riêng với tổng số tiền là 2.000 USD. Thời gian sau này, chị nhiều lần liên lạc thúc giục Tín hoàn tất công việc nhưng anh ta tìm cách khất lần không trả. Chị Ngọc Anh đã làm đơn trình báo đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cùng thời gian này, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH cũng nhận được nhiều đơn thư của quần chúng phản ánh về thủ đoạn lừa bịp của một đối tượng tên là Tín. Theo đơn phản ánh, có nhiều cán bộ hiện đang làm trong ngành pháp luật cũng trở thành nạn nhân của anh ta.
Ngày 13/5, các trinh sát công an quận Hoàng Mai phát hiện Tín đang có mặt tại khu Linh Đàm. Bị truy đuổi, Tín tông thẳng ôtô vào xe của lực lượng công an nhưng không thể tẩu thoát. Khám nhà Tín thu giữ 1 xe máy SH, 1 ôtô Toyota Altis và nhiều giấy tờ liên quan đến việc lừa đảo. Ngày 14/5, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Bá Mạnh, 28 tuổi, trú tại tổ 20, đường Định Công, quận Hoàng Mai, kẻ giúp sức cho Tín thực hiện hành vi lừa đảo.
Tín là kẻ không nghề, sau khi bỏ quê ở Thái Bình, Tín cùng vợ ra Hà Nội kiếm sống bằng việc lừa đảo. Vẻ bề ngoài chân chất, hắn biết cách tạo ra những tình huống để dễ dàng lấy được lòng tin của những người nhẹ dạ, bằng việc cho những người bị hại gặp gỡ với một số cán bộ mà hắn ta quen biết trước đó.
Ngoài chị Ngọc Anh, Tín còn lừa anh Đinh Thọ Thích lấy 100 triệu đồng để làm giấy phép lái xe mà không cần phải thi tuyển.
Không chỉ giả danh cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Tín còn giả danh là cán bộ Bộ Quốc phòng cùng với Mạnh, "kẻ hứng, người tung" tạo ra những cú lừa ngoạn mục. Một trong những nạn nhân đó là chị Nghiêm Thị Xuân Thoa, trú tại 401, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội. Tín quen biết với gia đình chị Thoa qua những lần đến nhà chị xem bói. Tại đây, Tín giới thiệu là cán bộ một tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng, có khả năng xin việc, chuyển công tác trong Quân đội và nhận lo cho con trai chị Thoa chuyển từ nghĩa vụ sang chuyên nghiệp với giá 20 triệu đồng. Mặc dù hành nghề "xem bói" nhưng gia đình chị Thoa cũng không biết trước vận hạn của mình và bị Tín chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Theo lời khai của Tín thì ngoài việc mua sắm xe đắt tiền và chi tiêu cá nhân, Tín còn dùng để bao người tình. Rất nhiều cô gái vì nhẹ dạ, cũng trở thành nạn nhân của trò lừa tình và tiền của Tín như trường hợp của chị L., hiện ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tín chủ động làm quen với chị L. tại cửa hàng nơi chị làm việc. Sau vài lần gặp gỡ, hắn giới thiệu là cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng và đặt quan hệ yêu đương với chị... Trước những lời "có cánh" của Tín, chị L. vì nhẹ dạ đã trao cho hắn cái quý giá của đời con gái, đồng thời cho Tín vay thêm vài chục triệu đồng để hắn lấy vốn làm ăn. Sau đó, Tín đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Qua chị L., Tín còn lừa của chị Bùi Thị Nhung, trú tại Thái Thụy, Thái Bình bằng thủ đoạn lo cho các cháu chị vào Quân đội và Trường thiếu sinh quân để chiếm đoạt 155 triệu đồng... Ngoài ra, Tín còn lừa của bà Nguyễn Thị Bích Vân hơn 100 triệu đồng và 2.000 USD.
(Theo Công An Nhân Dân)


