Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đi ôn thi ĐH thành gái lầu xanh

Đơn tố cáo của gia đình nạn nhân.

Sau nhiều ngày tìm kiếm vô vọng, người bố đã không thể tin vào mắt của mình khi gặp lại con gái tại một điểm mại dâm ở Hoà Bình.

Ngày 15/4, trên đường đi từ Phú Thọ về Hà Nội ôn thi đại học, hai cô bé quen một phụ nữ. Chị ta rủ về Đại học Lâm nghiệp ôn thi rất tốt, giá rẻ. Cả hai quyết định không về nhà người quen của bố để ở như dự định ban đầu mà đi theo chị ta.

Người đàn bà này bảo ban ngày bán cà phê lấy tiền, tối ôn thi, tiện đôi đường. Nhưng họ chưa hề đi ôn thi ngày nào mà liên tục bị bắt "tiếp khách".

Mỗi lần bán dâm bà chủ trả 20.000 đồng. Riêng lần đầu tiên các em bán mình được trả 100.000 đồng.

Trong lúc này, bố của hai cô bé lặn lội đi tìm con. Tại khu vực Cố Thổ, thuộc xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, họ thấy con gái ăn mặc hở hang, mặt trát bự son phấn.

Hai cô bé giật mình khi nhận ra người thân. Người khóc, kẻ định bỏ chạy vì ngượng. Hành trình 20 ngày rơi vào động mại dâm của họ đã được trình báo cơ quan chức năng.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net