Sinh viên cướp taxi
Chiều 23/7, các trinh sát C14, Bộ Công an và công an Nghệ An tóm gọn nhóm cướp taxi táo tợn tại Nghệ An, 2 trong 3 thủ phạm là sinh viên, tranh thủ thời gian nghỉ hè, đi cướp lấy tiền tiêu chơi.
Vào lúc 0h15 đêm 11/7, lái xe taxi Nguyễn Đình Hòa đang rong ruổi xe tìm khách trên đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An, đi gần đến cổng Hải quan Nghệ An thì đón được 3 khách nam, rất trẻ, dáng dấp sinh viên con nhà giàu. Khách lên xe yêu cầu chở đến thăm một người bạn ở Cửa Lò cách đấy 20 km. Khi xe đi đến địa phận xóm 3, xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, 3 thanh niên yêu cầu anh Hòa dừng xe. Hai tên ngồi ghế sau dùng dao gí vào cổ bắt anh Hòa phải ngồi im, tên ngồi ghế bên cạnh giật dây bộ đàm, trói chặt anh Hòa vào ghế và nhét dẻ bịt miệng. Chúng lục soát lấy đi 1 điện thoại di động cùng 2 triệu đồng, bỏ lại anh Hòa giữa đêm tối.
Lần theo lời khai bị hại, công an tỉnh Nghệ An xác định đây là vụ cướp đầu tiên xảy ra tại thành phố Vinh, thủ phạm đều là những tên có dáng dấp sinh viên. Manh mối duy nhất chỉ là chiếc điện thoại di động của lái xe mà bọn cướp đã cướp đi. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát C14 đã bắt được 2 trong 3 thủ phạm khi chúng đang chat với bạn gái ở Hạ Long, Quảng Ninh.
Tại cơ quan công an, tên chủ mưu là Tạ Hữu Tuấn, 21 tuổi, quê ở Tiên Du Bắc Ninh, nguyên sinh viên Học viện Kỹ thuật quân sự, bị thôi học từ tháng 10/2004 đã khai: Vốn là một sinh viên, nhưng do thiếu sự chỉnh chu trong học tập, thừa thói học đòi ăn chơi theo một số bạn xấu nên Tuấn đã bị nhà trường đuổi học vì nợ quá nhiều môn thi và nợ tiền như "chúa chổm".
|
|
Cũng trong khoảng thời gian cùng đám bạn lêu lổng, Tuấn đã gặp và làm quen với Đặng Hồng Giang, 21 tuổi, quê ở Tam Điệp, Ninh Bình, một sinh viên khoa công nghệ thông tin, ĐH Mở TP HCM, mở tại Hải Phòng. Đầu tháng 7, khi Giang nghỉ hè, Tuấn đã tìm đến chỗ Giang chơi. Sau đó Giang rủ Tuấn đi về Quỳnh Lưu, Nghệ An thăm chơi một người bạn tên Phúc làm ở xí nghiệp gạch Hoàng Mai. 3 ngày chơi ở Hoàng Mai, Giang chỉ đi chat và gặp Nguyễn Thành Trung, 21 tuổi, một người bạn cùng quê đang sống cùng với mẹ ở Nghệ An, vẫn thường hay gặp nhau qua chat.
Lần này, Trung lại rủ Giang vào thành phố Vinh chơi. Chơi ở Vinh được 3 ngày thì hết tiền, nên Tuấn đã gợi ý cả hội sẽ cũng nhau đi cướp taxi lấy tiền tiêu. Khi cả 3 cũng đồng ý, Tuấn đã vạch sẵn kế hoạch: Tuấn mua sẵn một con dao, Tuấn và Giang sẽ ngồi ghế sau, dùng dao khống chế nạn nhân, còn Trung sẽ ngồi phía trước, giật dây bộ đàm trói bị hại và lục soát đồ đạc. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch chúng vạch sẵn. Sau khi cướp hết tài sản của lái xe, chúng chạy một mạch ra đường quốc lộ 1A và đón xe đi về Gia Lâm, Hà Nội. Chúng đưa chiếc điện thoại cướp được để sử dụng, nhưng vì không gọi được nên chúng đã đến một cửa hàng điện thoại di động mua một chiếc sim khác để gọi điện cho bạn bè.
Sau một ngày lưu trú ở Gia Lâm, chúng lại tiếp tục đi Hải Phòng và Quảng Ninh, tiêu xài nốt số tiền vừa cướp được. Đến thành phố Hạ Long, chúng đi tìm bạn gái để chat và không ngờ hành tung của mình lại bị lộ sớm thế.
Ngay sau khi Tuấn và Giang bị bắt tại Quảng Ninh, công an Nghệ An cũng đã bắt gọn tên còn lại là Nguyễn Thành Trung, "ẩn dật" ở Nghệ An.
K. Ngọc



