Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị chém chết vì đùa vô ý

3h40 ngày 27/7, anh Lê Quang Huy, 23 tuổi, ở 2B Thịnh Yên cùng 3 người bạn học cũ đi chơi đêm về, đến đoạn 24 phố Trần Hưng Đạo, khi dừng lại đùa vô ý, Huy đã bị một nhóm thanh niên chém chết.

Tan cuộc nhậu tại một quán rượu ở phố Hàng Bồ, đi đến 24 Trần Hưng Đạo thì cả 4 cùng dừng lại để chờ Huy đi tiểu tiện. Cũng tại đây, Huy cùng 3 người bạn đã đùa với nhau, Huy vừa đùa với bạn, vừa ném một cục đá vào người một người trong nhóm tên là Tuấn Anh. Nhưng vì viên đá không trúng vào Tuấn Anh mà lại bay nhằm vào một nhóm người khác gồm 5 thanh niên đang ngồi cạnh xe ôtô đỗ tại vỉa hè đối diện số 24 phố Trần Hưng Đạo.

Thấy việc đùa quá trớn của cả nhóm, Tuấn Anh đã ra xin lỗi tốp thanh niên đó nhưng có 3 thanh niên trong tốp đó dùng 3 dao chạy đến chém vào mạng sườn trái của anh Huy. Sau đó tốp thanh niên chia làm 2 hướng, 2 người đèo nhau bằng xe máy, 3 người còn lại lên xe ôtô phóng đi mất. Các bạn của Huy đã đưa Huy đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nhưng do mất nhiêu máu nên đến 5h30 cùng ngày thì Huy chết.

Công an Hoàn Kiếm đang truy truy tìm thủ phạm.

K.N.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net