Quý tử gây án mạng
Vào 20h40’ đêm 6/6, tại cầu Mới (xã Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng), Nguyễn Ngọc Trung (21 tuổi) đã dùng dao tự chế đâm nhiều nhát khiến anh Cường (30 tuổi) chết tại chỗ chỉ vì một câu nói.
Cùng là nạn nhân còn có Trần Hùng (16 tuổi) bị đâm trọng thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Đêm đó, sau khi ăn nhậu, Trung cùng 3 thanh niên rủ nhau đi hát karaoke ở quán gần công trình thủy điện Đại Ninh, khi ngang qua cầu Mới, thấy 2 người đang đi phía trước. Bạn của Trung vọt lên xem mặt.
Một trong hai người nói: “Có quen biết gì đâu mà nhìn!”. Lập tức, Trung rút dao giết người rồi bỏ trốn. Trung bị bắt vào 10h ngày 7/6 và cho đến tận lúc đó hung thủ vẫn còn lận con dao gây án trong người.
Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, vốn là con một gia đình quan chức ở thị trấn Liên Nghĩa, được cưng chiều hết mực nên Trung ăn chơi lêu lổng, bỏ học… Làm việc tại Công ty Thiên Long chẳng bao lâu, "cậu ấm" đã bị đuổi việc. Từ đó, Trung thuê nhà trọ để ở, mặc sức đàn đúm cùng nhóm bạn xấu rồi vô cớ gây sự giết người.

