Phạm tội vì những việc lãng xẹt
Trong các vụ án hình sự, nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội của bị cáo là rất phong phú. Nhiều khi chỉ vì tức quá mà... phạm tội. Cũng có khi do ấm ức nhiều ngày nên mới "ra tay"... và có trường hợp thì chẳng giống ai...
Lãng tai, ăn... đấm
Theo Pháp luật VN, tối ngày 5/5/2004, ông Đức đến nhà ông Tú chơi. Đến nơi, thấy ông Lâm và Phú đang uống bia. Ông Đức chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống ghế nói chuyện với ông Tú.
Ông Lâm mời ông Đức một ly. Do đang mải nói chuyện nên ông Đức không nghe thấy. Ông Lâm cho rằng ông Đức khinh thường mình nên đấm thẳng vào mặt ông Đức 1 cái. Cú đấm quá mạnh làm ông Đức gẫy gò má trái, tỷ lệ thương tích là 23%.
Tại toà, HĐXX xét bị cáo Lâm có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho bị hại, được bị hại bãi nại... nên tuyên phạt bị cáo Lâm 18 tháng tù treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội cố ý gây thương tích.
Không giống ai
Khoảng 20h ngày 29/6/2004, anh Hùng đi từ ngoài đìa tôm về nhà chị Thanh. Nghe tiếng xe ngã và tiếng chị Thanh nói "xe em, đừng xô anh Sơn", Hùng liền rọi đèn pin, thấy ông Sơn hai tay cầm 2 hòn đá. Hùng đi theo, xông vào luồn 2 tay dưới nách rồi vòng lên gáy ông Sơn và sau đó dắt ông Sơn đi.
Đi được khoảng 9m thì ông Sơn ngã sấp kéo theo Hùng nằm đè lên. Mọi người thấy ông Sơn nằm im nên đưa vào nhà chị Thanh xoa dầu, sáng hôm sau đưa đến bệnh viện tỉnh. Ngày 7/7, ông Sơn chết do gãy đốt sống cổ và đứt tuỷ sống cổ.
Anh Hùng bị phạt 12 tháng tù về tội vô ý làm chết người. Do đại diện hợp pháp của người bị hại kháng cáo nên mức án của anh Hùng tăng lên thành 24 tháng tù.


