Lừa qua chat
![]() |
| Cao thủ lừa qua chat. |
Hàng đêm, Sử đến các điểm dịch vụ Internet để “chat” và làm quen với các cô gái trẻ. Nói chuyện có duyên với những câu chuyện mang một nỗi buồn man mác, Sử đã quen và lừa được xe máy, điện thoại di động… của các cô bạn chat.
Cô Châu Thanh, ngụ ở phường 13, quận 10 (TP HCM) cho biết, vào cuối tháng 5, cô quen một thanh niên qua “chat” và hẹn gặp nhau. Anh chàng tự giới thiệu tên Sơn mới 23 tuổi trông cũng… dễ nhìn và nói chuyện rất "ngọt".
Sau nhiều lần lui tới và đặt nhiều niềm tin vào anh bạn trẻ này, ngày 9/6, Thanh nhờ Sơn đưa đi khám mắt ở Bệnh viện Mắt trên đường Điện Biên Phủ, quận 3. Sơn đưa xe vào bãi gửi xe còn Thanh vào khám. Khám xong, ra ngoài ngồi chờ đến gần hết buổi sáng vẫn không thấy Sơn, Thanh vào bãi giữ xe tìm hoài cũng không thấy chiếc Max của mình nên biết đã mắc lừa đành đi báo Công an.
Tương tự như thế, cô Thảo (27 tuổi), ngụ ở phường 22, quận Bình Thạnh cũng làm bạn với một thanh niên qua mạng Internet vào khoảng đầu tháng 6 với nick name buonnguyennam (buồn nguyên năm), họ cũng nhanh chóng gặp nhau vì anh ta tâm sự (qua mạng) rất tội nghiệp và... có duyên.
Trong lần gặp nhau thứ ba, chàng trai này đã đưa cô đi thuê nhà trọ để "tâm sự". Sau đó, trước khi ra về, hai người vào một quán nước trên đường Lê Văn Sỹ, anh này mượn chiếc điện thoại Nokia của Thảo, bước ra phía ngoài để gọi về gia đình và đi mất luôn, bỏ cô ngồi lại với… nỗi buồn nguyên năm.
Theo Công An Nhân Dân, ngày 16/6, Công an quận 5 phát hiện tạm giữ một xe Max không giấy tờ do Huỳnh Văn Hoan mang đến bán ở chợ Tân Thành. Hoan khai báo đã mua chiếc xe trên của một người quen tên Sử với giá 2,9 triệu đồng. Nhận được thông tin trên, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã tiến hành xác minh và biết được chiếc xe Max là của cô Châu Thanh bị lừa trước đó.
Gã lừa đảo tên thật là Cù Văn Sử (22 tuổi), quê ở huyện Ý Yên, Nam Định, bỏ quê lên Hà Nội sau khi học xong trung học phổ thông. Ở Hà Nội, Sử từng có tiền án về tội trộm cắp và gây rối trật tự công cộng, bị phạt 6 tháng tù. Năm 2001, Sử vào TP HCM ở nhờ nhà em gái, nhưng vốn tính lêu lổng nên chẳng được bao lâu, hắn lại rời gia đình thuê nhà ở trọ nhiều nơi sống bằng các trò lừa đảo.
Năm 2003, sau một số vụ lừa đảo, Sử bị Công an quận 8 bắt giữ và lãnh án 2 năm tù, vừa được tha về hồi tháng 3.




