Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đạo chích cồng chiêng

Sơn và Lam đánh cắp được nhiều bộ cồng chiêng rồi bán cho Phúc với giá đồng nát. Một số cồng chiêng mua được, Phúc đã bán cho đại lý Vân Đào ở Đập Đá, Bình Định và sau đó bán lại cho các thợ rèn có nhu cầu…

Từ ngày 8/3 đến ngày 2/4, trên địa bàn tỉnh Kon Tum liên tục xảy ra nhiều vụ mất cắp cồng chiêng. Trong vòng chưa đầy một tháng, ở địa bàn thị xã Kon Tum và huyện Sa Thầy đã có tới 123 chiếc cồng chiêng bị đánh cắp, trong đó có 6 bộ cồng chiêng cổ, quý hiếm…

Ngày 27/4, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã bắt khẩn cấp Phan Thị Sơn (50 tuổi) và Hoàng Thị Lam (46 tuổi), quê ở Nghệ An, thường trú ở Ea Bhốk, Krông Ana, Đắk Lắk vì đã có hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Sơn và Lam khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp cồng chiêng ở địa bàn Kon Tum. Đây là một vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, địa bàn ngoài tỉnh nên Công an huyện Sa Thầy đã chuyển hồ sơ cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Sơn và Lam khai nhận, ngày 26/3, hai người đến làng Khúc Na và Kà Bầy, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum trong vai những người đi mua sắt phế liệu, sau đó, lợi dụng sơ hở tiến hành trộm cắp 4 bộ cồng chiêng đem về bán cho Nguyễn Văn Phúc ở 100 Nguyễn Văn Cừ, Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai với giá đồng nát 35.000 đồng/kg.

Theo Công An Nhân Dân, ngày 19/4, Sơn và Lam đến địa bàn huyện Đức Cơ và Ia Sao, Ia Grai, Gia Lai tiến hành trộm cắp 2 bộ cồng chiêng, tiếp tục đem bán cho Nguyễn Văn Phúc. Sơn và Lam khai nhận, trong đường dây này còn có một số đối tượng khác ở Đắk Lắk.



Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net