Chết vẫn được cấp đất
Ngày 20/6, các trinh sát công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một số dấu hiệu tham nhũng tại dự án cấp 1.712m2 đất giãn dân cho 22 gia đình thuộc thị trấn Gia Lâm xây dựng nhà ở tại khu ao Cẩm Nhật, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.
Trong danh sách được cấp đất giãn dân, có nhiều người đã được cấp nhà ở, đã có nhà nhiều tầng, một số người có chức sắc và là người nhà của cán bộ địa chính phường. Trong số này, có các ông Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Thực (không thuộc diện chính sách) đã chết mà vẫn được cấp 126m2 đất; ông Lê Quang Ngoạn đã chết (là ông ngoại của một cán bộ địa chính phường Ngọc Lâm) có 2 nhà mà vẫn được cấp đất. Các bà Lê Thị Nuôi, Lê Thị Đào, ông Nguyễn Văn Cường (thuộc diện chính sách) đã được cấp nhà tình nghĩa nhưng vẫn được ghi tên cấp đất.
Các ông Đặng Duy Cừ, Nguyễn Hữu Chiểu ở 2 quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm (không phải là hộ dân thuộc phường Ngọc Lâm, Long Biên) nhưng vẫn được cấp đất giãn dân. Ông Nguyễn Đình Tý là cán bộ nhà nước, có một nhà kiên cố 3 tầng ở số 58 hẻm 310/96/71 phố Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội cũng được cấp đất. Ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó chủ tịch thị trấn Gia Lâm (nay là Phó chủ tịch UBND phường Gia Thụy, Long Biên) đã có 2 nhà (1 nhà 3 tầng ở phố Nguyễn Văn Cừ, 1 nhà ở 32 Xóm Giếng mà vẫn được cấp 70m2 đất.
Theo Thanh Niên, ông Bùi Thanh Thủy, nguyên Bí thư thị trấn Gia Lâm, có nhà 3 tầng ở số 33 ngõ 158/38/29, phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên cũng được cấp đất. Ông Trần Văn Mơ, có nhà ở số 7 phố Ngọc Lâm cũng được cấp đất.
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh việc cấp đất giãn dân cho 22 hộ nói trên.

