Bán hàng xóm lấy 1 triệu đồng
Năm 1991, khi còn rất ít tuổi, Mến đã bị đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Về nước sinh sống, thấy cháu Kiều Anh mới hơn 14 tuổi ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai phổng phao, xinh đẹp như một thiếu nữ, Mến đã mang cháu sang Trung Quốc bán được hơn 1 triệu đồng.
Trong một vụ tai nạn, bố Kiều Anh đã mất hoàn toàn khả năng lao động. Mẹ của Kiều Anh phải gửi con gái về nhờ họ hàng bên ngoại nuôi dưỡng, dạy dỗ, rồi vào miền Nam làm ăn. Kiều Anh được một người bác đưa về xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng sinh sống cùng họ ngoại và được cho theo học lớp 5 ở địa phương. Sự mất tích đột ngột của Kiều Anh trong chuyến về thăm nhà khiến gia đình và những người thân của cô vô cùng lo lắng. Họ đi khắp nơi tìm kiếm nhưng tất cả đều vô vọng. Cho đến những ngày đầu tháng 5, bà Vũ Thị Khương, bác ruột của Kiều Anh bất ngờ nhận được một lá thư.
Linh tính như mách bảo có chuyện gì đó không bình thường, bà Khương vội vàng mở lá thư ra xem. Trong thư, cô bé Kiều Anh nói rõ địa chỉ nơi bị giam giữ, đồng thời tố cáo Phạm Thị Mến, kẻ đã lợi dụng lòng tin của cô để lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
Thông tin về vụ án được chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lào Cai. Ngày 13/5, các trinh sát đã cứu được Kiều Anh trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Kiều Anh đã kể lại những chuỗi ngày cơ cực khi bị biến thành món hàng và hành vi xấu xa của Phạm Thị Mến. Thương bố mẹ vất vả, nên khi nhận được lời gợi ý của Mến sẽ đưa cô xuống phố Mới, TP Lào Cai đi rửa bát thuê với mức lương 250.000 đồng/tháng, Kiều Anh đã đồng ý ngay với hy vọng sẽ có thêm thu nhập, giúp mẹ trang trải cuộc sống.
Theo lời dặn dò của Mến, Kiều Anh giấu gia đình, rồi giả vờ xin phép được về thăm bố và cùng Mến xuống Lào Cai. Chưa một lần đặt chân lên TP Lào Cai, lại trong đêm tối mịt mùng, Kiều Anh cũng chẳng phân biệt được đâu là quê nhà và đâu là xứ người. Cho đến khi bị chủ chứa đưa vào căn hầm tối, ép phải bán dâm cho khách, cô bé mới biết đã bị lừa.
Mỗi ngày, cô bé phải tiếp hàng chục gã đàn ông. Đau đớn và ê chề, nhưng sau những ngày chống đối, cô bé cũng buộc phải chấp nhận làm theo yêu cầu của chủ chứa, chờ cơ hội trốn thoát về Việt Nam. Kiều Anh đã nhiều lần bị chủ chứa đưa sâu vào nội địa rồi lại bị đưa ra đường biên.
Theo Công An Nhân Dân, trong thời gian lưu trú tại đây, Kiều Anh đã quen được một số người Việt Nam và đến tháng 5, cô bé đã lén viết thư gửi về nước... Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 15/5, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Phạm Thị Mến (27 tuổi), trú tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.



