Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bán dâm trong tiệm cắt tóc

Tiệm hớt tóc, gội đầu thư giãn, cà phê Thanh Thanh Huệ tại 672 đường Láng, Hà Nội thường xuyên đông khách ra vào. Lạ ở chỗ, khi khách ra cửa, đầu tóc vẫn y nguyên...

Chủ quán là Nguyễn Minh Huệ, 42 tuổi, trú tại Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, thuê cửa hàng tại địa chỉ trên để kinh doanh đã gần 2 năm.

Nếu khách lạ vào quán, chỉ được phép ngồi ở tầng 1 để uống giải khát. Khách quen mới được lên tầng hai cắt tóc, gội đầu, song hầu hết các ông khách sau khi từ tầng hai đi xuống, đầu tóc vẫn chẳng có gì khác.

Những dấu hiệu nghi vấn hoạt động mại dâm của quán 672 đường Láng đã được các trinh sát tổ chống tệ nạn xã hội, công an quận Đống Đa theo dõi và lập kế hoạch triệt phá.

18h ngày 30/5, các trinh sát bất ngờ ập vào quán. Bà chủ quán luống cuống định chạy lên tầng 2 báo động song không kịp. Tại tầng 2, các trinh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Toàn bộ căn phòng khoảng hơn chục mét vuông được chủ quán ngăn rèm thành 4 giường nằm để cho gái và khách mua dâm hành lạc, không hề có dụng cụ cắt tóc, gội đầu.

Theo An Ninh Thủ Đô, hai tiếp viên được chủ quán ký hợp đồng lao động gồm Nguyễn Minh Hải (29 tuổi) và Lê Thị Xuân (22 tuổi) thực chất là hai gái bán dâm chuyên nghiệp. Mỗi lần mua dâm, khách phải trả cho chủ 40.000 đồng và bo cho gái khoảng 100.000 đồng.


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net