Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Xin không được thì đâm

20h ngày 22/4, tại công viên Vị Xuyên, hồ Vị Hoàng, Nam Định, một đôi trai gái đang tâm sự thì một tên cướp nồng nặc mùi rượu xuất hiện trước mặt. Đầu tiên hắn xin "đểu", nhưng do thái độ cứng rắn của cậu bạn trai, tên cướp đã dùng dao đâm 2 nhát vào bụng cậu thanh niên...

Sau khi bị đâm, người thanh niên đã bỏ chạy và hô hoán. Nhận được tin báo, các điều tra viên xuống hiện trường thì không còn dấu vết gì của kẻ phạm tội. Còn 2 bị hại đã không nhìn rõ mặt tên cướp vì quá tối.

Lần qua một số nhân chứng, chiều 22/4, sau 3 giờ truy nóng, tên cướp đã lộ mặt là Vũ Huy Hoàng, 19 tuổi, ở Hàn Thuyên, Nam Định. Hoàng có 1 tiền án về tội lừa đảo năm 2000. Hoàng thường bỏ nhà đi lang thang, sống tụ tập với đám bạn bè xấu.

Chiều 22/4, Hoàng ra hồ Vị Hoàng chơi gặp Sơn là bạn cùng lang thang, hai tên rủ nhau đi uống rượu. Sau đó Hoàng bảo Sơn ra quán nước gần công viên ngồi đợi còn Hoàng bỏ đi đâu không rõ. Hoàng mang sẵn con dao nhọn trong người nhảy qua tường vào công viên rồi chọn đôi nam nữ đang ngồi tâm sự gần đó nhất là Trần Quang Hà và Ngô Thị Hà, công nhân xí nghiệp may Sơn Lam. Hoàng tiến lại gần hỏi xin tiền, anh Hà đáp: "Chỉ có 500 đồng, có xe máy gửi ngoài cổng có thích thì ra mà lấy". Sẵn men rượu chưa tan trong người, khi nghe anh Hà nói rắn, Hoàng đã dùng dao đâm anh Hà 2 nhát vào bụng, anh Hà bỏ chạy, Hoàng đuổi theo. Chị Hà hô hoán lên, Hoàng sợ cầm dao bỏ chạy ra chỗ Sơn rồi 2 tên bỏ trốn.

K.Ngọc

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net