Xác chết dưới hồ Ngọc Lâm
5h20 sáng 28/5, anh Vũ Minh Quyền ở ngõ 346 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm tập thể dục quanh hồ Ngọc Lâm thì thấy một cô gái khoảng 20 tuổi ngồi trên cầu trượt trẻ em, vừa khóc vừa cười, sau đó nhảy xuống hồ Ngọc Lâm tự tử...
Khi được phát hiện, mọi người đổ xô đến cứu nhưng không kịp, cô gái đã chết vi ngạt nước. Theo xác định ban đầu, có thể nạn nhân có bệnh lý tâm thần, chưa xác định được tung tích nạn nhân.
Chết do sặc sữa
10h sáng 27/5, công an huyện Sóc Sơn nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Thái, con gái của bà Phạm Thị Mai, 81 tuổi, ở Phù Linh Sóc Sơn, Hà Nội tố cáo về việc cái chết của bà Mai, mẹ chị là do người khác đầu độc.
Bà Mai có 3 người con gái, sau đó nhận thêm một người con nuôi tên là Phạm Văn Bình, do trước đây, trong gia đình bà Mai có một số cãi vã xung quanh việc chia tài sản nên khi xảy ra cái chết của bà Mai, mọi người đã nghi ngờ cho người con nuôi. Ngày 26/5, bà Mai bị ngã sau giếng, anh Bình đưa bà Mai đến trạm xá và có pha sữa cho bà Mai uống, nhưng đến 8h sáng ngày 27/5, bà Mai tắt thở.
Nhưng công an thành phố Hà Nội đã giám định và kết luận bà Mai chết vì sặc sữa, trong phổi và phế quản bị nhiều dịch sữa tràn vào.
K.N.


