Sinh viên giết sinh viên
3h sáng 16/5, tại phòng 508, nhà AD2 ký túc xá Đại học mỏ địa chất xảy ra cuộc cãi lộn, do một sinh viên sau khi uống rượu say xỉn đã gõ cửa nhầm phòng. Kết quả cuộc cãi lộn là một sinh viên bị giết chết...
Nạn nhân là Trần Duy Mạnh, 25 tuổi, quê ở Uông Bí, Quảng Ninh, là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Mỏ địa chất. Sau khi uống rượu say, mặc dù phòng ở của Mạnh ở là 310, tầng 3, nhưng Mạnh đi nhầm lên tầng 5 đập cửa phòng 508. Đang ngủ say, bị đập cửa, Nguyễn Hoàng Vương, quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu , đã choàng tỉnh dâỵ và bật đèn sáng thì bị một giọng say xỉn quát: "Đứa nào bật đèn sáng đấy". Vừa mở cửa ra, Vương đã bị một cú đấm trời giáng vào mặt. Tức tối, Vương đã lấy con dao gập ở dưới gối đâm vào bụng Mạnh.
Mạnh được đưa đến bệnh viện, nhưng do vết thương nặng, chảy nhiều máu nên Mạnh đã chết sau 4 giờ.
Hung thủ của vụ án sau 6 giờ chạy trốn đã ra đầu thú trước cơ quan công an.
N. Khánh


