Giết em vợ để trộm tiền
![]() |
| Ngô Anh Tuấn. |
Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Ninh Thuận vừa kết thúc điều tra vụ án giết người cướp tài sản. Hung thủ là Ngô Anh Tuấn, nạn nhân là Nguyễn Thị Thanh Phụng (16 tuổi), hoa khôi trường Trung học phổ thông Chu Văn An, thị xã Phan Rang,Tháp Chàm.
12h ngày 23/12/2004, ông Mai Văn Phú, tổ trưởng dân phố 4, phường Phước Mỹ, thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận đi thông báo cho các gia đình về cuộc họp cuối năm của tổ.
Đến hộ bà Nguyễn Thị Hồng, nhìn qua cửa chính thấy tivi vẫn mở nhưng ông gọi mãi không nghe thấy ai lên tiếng. Bà Năm Á, nhà bên cạnh chạy ra bảo ông cứ vào xem sao. Cả hai cùng mở cổng đi vào. Ông Phú và bà Năm bàng hoàng khi nhìn thấy cô con gái út của bà Hồng là Nguyễn Thị Thanh Phụng nằm sõng soài ở sàn bếp, trên cổ có nhiều vết sém như bị cháy. Bếp gas vẫn còn cháy, nồi nước canh trên bếp sắp cạn, chiếc chảo đang chiên cá bị cháy đen bốc khói nghi ngút, dao thớt và miếng thịt lợn đang thái dở văng tung tóe dưới sàn.
Ngay lập tức ông Phú báo cho Công an thị xã Phan Rang, Tháp Chàm và cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Thuận.
Sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, cơ quan điều tra khẩn trương khám nghiệm hiện trường. Những dấu vết để lại cho thấy đây là một vụ án mạng xảy ra trong thời gian chưa đầy một giờ trước đó.
Từ các nguồn tin của quần chúng, trinh sát tập trung nghi vấn Ngô Anh Tuấn, anh rể của Thanh Phụng. Thu thập các chứng cứ về Tuấn, 16h cùng ngày trinh sát triệu tập Ngô Anh Tuấn.
Tuấn một mực cho rằng mình không liên quan đến vụ án và tỏ ra đau khổ, xót thương cô em vợ hiền lành. Nhưng khi các trinh sát đưa ra các chứng cứ về việc lâu nay Tuấn không có tiền, nợ nần chồng chất, bỗng dưng có 7 triệu đồng nhờ người đem đưa cho vợ ngay trong thời điểm em vợ bị sát hại. Ngô Anh Tuấn đành khai nhận.
Kể từ ngày lấy người chị gái của Thanh Phụng, Ngô Anh Tuấn được mẹ vợ thương như con đẻ, Phụng cũng quý trọng người anh rể hết lòng. Nhưng nghề lái xe thuê và thỉnh thoảng đóng vài chuyến hàng đi bỏ mối đường xa của Tuấn dạo này không mấy suôn sẻ.
Theo Công an TP HCM, Tuấn đang thất nghiệp và mê bài bạc nên nợ nần chồng chất rồi sinh chuyện lục đục gia đình. Những chén rượu giải sầu, những phút giây rảnh rỗi làm đầu óc Tuấn chợt nghĩ đến những đồng tiền trong tủ của mẹ, Ngô Anh Tuấn nghĩ ngay đến việc lấy cắp.
Sáng 23/12/2004, Tuấn đạp xe tới nhà mẹ vợ rắp tâm thực hiện ý đồ đen tối. Vừa gặp út Phụng và cô bạn của Phụng dắt xe đạp đi ra, Tuấn hỏi: “Có ai ở nhà không dì Út? Cho anh gọi điện thoại nhờ một chút”. Út Phụng nói không có ai rồi cùng bạn đi chợ và không quên nhắc anh rể trông nhà giúp. Cơ hội đã đến, ý định trộm tiền thúc giục Tuấn hành động.
Sau một hồi giật đủ kiểu vẫn không lay chuyển được cánh cửa tủ, Tuấn bực mình ngồi xuống ghế thì út Phụng về. Hỏi út Phụng vài câu, Tuấn bỏ qua nhà người bà con bên cạnh.
Khi út Phụng nấu cơm dưới bếp, Tuấn liền hành động. Nghe tiếng lạch cạch ở nhà trên, út Phụng nói với lên: “Anh làm gì đó?”. Tuấn giật mình dừng lại nhưng không trả lời. Phụng tiếp tục ngồi nhặt rau, thái thịt. Một lát lại nghe tiếng lạch cạch, Phụng nghiêng người nhìn lên thấy Tuấn đang cạy tủ liền nói: “Anh làm gì đó, tôi về méc má đó nghen!”. Tuấn chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng ra sau nhà lấy cây gỗ rồi đi thẳng vào cửa bếp. Lúc này út Phụng đang thái thịt, lưng quay ra phía cửa. Tuấn dùng cây gỗ đập thẳng xuống đầu Phụng và chạy vội lên nhà phá cửa tủ nhưng không được nên xuống bếp tìm dao.
Thấy Phụng cất tiếng rên khe khẽ, thế là Tuấn kéo dây điện xuống nhà bếp châm vào cổ Phụng. Sau đó, Tuấn cầm dao lên nhà cạy tủ lấy 7.300.000 đồng, phi tang các vật chứng liên quan xuống giếng và trên mái nhà rồi ôm tiền đạp xe xuống nhà cậu ruột ở phường Tấn Tài cách đó khoảng 2 km.

