Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giết bé 8 tuổi rồi tống tiền

Tối 26/11/2004, cháu Linh Chi, học sinh lớp 2, trường tiểu học ở xã Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Tây sang hàng xóm chơi và không quay về nữa. Cho đến 6 tháng sau, ngày 22/5, công an tỉnh Hà Tây mới bắt được thủ phạm giết người, bắt cóc tống tiền cháu bé. Hung Thủ chính là Vũ Văn Trung, học sinh lớp 12, trường PTTH Ứng Hòa, Hà Tây, là người sống cạnh nhà cháu bé.

hung thu Vũ Văn Trung.
Hung thủ Vũ Văn Trung.

Không ai ngờ được rằng hung thủ lại là một học sinh vắt mũi chưa sạch, là hàng xóm sống cạnh nhà cháu bé. Điều làm nhiều người đau lòng chính là thường ngày cháu Linh Chi vẫn gọi Trung bằng "cậu". Là một học sinh phổ thông nhưng Trung đã sớm sa đà vào con đường ăn chơi, cờ bạc, nợ nần rất nhiều nơi. Khi thấy cháu Linh Chi ở cùng với ông bà ngoại khá giàu có, lại quý cháu, Trung đã nảy ra ý định bắt cóc cháu đòi tiền chuộc.

Tối 26/11/2004, cháu Chi sang nhà Trung xin son phấn trang điểm, lúc này gia đình Trung đi vắng hết. Trung đang ở trên gác xép đã nhảy xuống đất bế cháu Chi lên và đưa cho cháu Chi 2 thỏi son. Lúc này nghe tiếng bà Xuân, bà ngoại của cháu Chi, gọi về, cháu đã đòi Trung cho cháu xuống đất. Bỗng dưng, Trung nảy ra ý định giết cháu Chi nên đã đẩy cháu ngã từ trên gác xép xuống. Bị ngã đau, cháu Chi ngất đi, đầu chảy rất nhiều máu.

Cháu Chi lúc này rất yếu, cùng lúc đó có Trịnh Văn Cường, 18 tuổi, ở xóm 8 đến gọi Trung, thấy cháu Chi chảy nhiều máu, ngất xỉu nên đã bảo Trung đưa cháu đi cấp cứu nhưng Trung không đồng ý và đuổi Cường về. Cũng lúc đó, cháu Chi tỉnh lại, thở rất mạnh. Sợ bị phát hiện, Trung đã dùng tay bịp mồm cháu cho đến chết.

Giấu xác cháu Chi vào túi nilon và cho lên gác xép, xóa sạch các vết máu dưới nền nhà, Trung ung dung đi tìm Cường và gặp Nguyễn Hà Song, 19 tuổi, ở xóm 10, Đinh Xuyên, Hòa Nam, Ứng Hòa. Cường kể cho Song biết sự việc và dặn giữ kín đừng cho ai biết. Đến 20h40, Trung quay về nhà lấy sợi dây chuyền bạc của cháu Chi bị văng ra lúc ngã, đến nhà Đinh Văn Thủy ở xóm 4. Trung bảo với Thủy là đã bắt cóc cháu Chi, giờ mang sợi dây chuyền này bán đi mua thẻ điện thoại. Thủy đi mang sợi dây chuyền bạc đến cửa hàng vàng bạc Hải Loan ở Tế Tiêu bán được 48.000 đồng rồi ra bưu điện huyện Mỹ Đức mua một chiếc thẻ điện thoại giá 50.000 đồng.

Lần qua danh bạ điện thoại, Thủy và Trung đã tìm được số điện thoại nhà ông Đinh Văn Vinh, ông ngoại của cháu Chi và gọi điện tống tiền 20 triệu đồng. Nhưng do ông Vinh một mặt vẫn chuẩn bị tiền, mặt khác lại báo cho công an nên lần tống tiền này đã không thành. Ngay đêm đó, Trung về nhà cho xác cháu Chi vào bao tải dứa cùng 10 viên gạch đem dấu dưới tầng hầm nhà mình. 24h đêm 28/11/2004 thì mang ra cầu Tế Tiêu vứt xuống sông Đáy.

Đến ngày 17/12/2004, Trung bảo Thủy ra Hà Nội dùng điện thoại thẻ tiếp tục gọi điện về nhà ông Vinh để tống tiền. Lần này chúng ra giá 30 triệu, phạt 10 triệu vì lần trước báo cho công an. Chúng hẹn chỗ đưa tiền là thùng thư bưu điện Mỹ Đức vào lúc 22h. Thủy dọa nếu báo công an như lần trước thì tính mạng cháu Chi sẽ không an toàn. Sau khi đã thực hiện xong cuộc gọi, Thủy báo lại cho Trung biết để tìm người đến lấy tiền.

Ngay chiều hôm đó, Trung đạp xe đi tìm Lê Văn Minh, 19 tuổi, ở Văn Giang, Đại Nghĩa, Mỹ Đức và dặn Minh khoảng 22h đến trước thùng thư bưu điện Mỹ Đức nhận quà do một người đàn ông đưa. 21h, Minh mang "gói quà" về. Khi mở ra, đếm được 20 triệu đồng, Minh đã rút ra 4,5 triệu, còn lại đưa cho Trung.

Ngày 7/1/2005, Trung lại bảo Thủy gọi điện cho ông Vinh biết là đã nhận được tiền, cháu Chi vẫn khỏe, nhưng chưa cho về được, phải chờ một dịp thuận lợi. Nhưng với mục đích đánh lạc hướng điều tra của công an về tội bắt cóc tống tiền nên Thủy đã nói với ông Vinh như vậy. Và ông Vinh vẫn hy vọng cháu Chi còn sống.

Đối với Đinh Văn Thủy, sau khi bị bắt đã thú nhận: Nhiều lần Trung bàn với Thủy bắt cóc cháu Chi để tống tiền. Sau sự việc Trung giết cháu Chi, Thủy đã gọi 4 cuộc điện thoại về nhà ông Vinh để tống tiền. Thủy được Trung cho tổng cộng 400.000 đồng.

Còn Lê Văn Minh, kẻ giúp Trung đến lấy tiền bắt cóc đã thú nhận Trung đã gặp Minh tại trường PTTH Mỹ Đức và nói vài hôm nữa sẽ nhờ Minh đến một địa điểm đã định lấy hộ một gói quà do người khác mang đến.

Như vậy, cả Thủy và Minh là những đồng phạm giúp sức Trung trong vụ án này.

Hiện tại vẫn chưa tìm được xác cháu Linh Chi.

Khánh Ngọc

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net