Giả danh cán bộ để lừa đảo
Khi sang các địa bàn lân cận, Nguyễn Đức Mậu đã tìm cách tiếp cận và mời những cán bộ các xã đó đi uống bia ở chỗ đông người để "đánh bóng tên tuổi". Sau đó, Mậu nhờ dẫn đến nhà những người từng có thời kỳ tham gia quân đội, TNXP hoặc phục vụ ở các đơn vị dân công hoả tuyến, nhưng không được hưởng chế độ gì để "mồi chài" họ làm chế độ "thương binh" giả...
![]() |
| Nguyễn Đức Mậu. |
Vốn là cán bộ phụ trách văn hóa của xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Nguyễn Đức Mậu có mối quan hệ quen biết với khá nhiều người trên địa bàn và ở nhiều địa phương khác trong tỉnh. Gần đây, mỗi khi có dịp đi ra ngoài địa bàn xã, Mậu thường tự giới thiệu với mọi người mình là "chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, đặc trách công tác xét hồ sơ làm các chế độ cho người có công".
Với những người đang giữ được bộ hồ sơ gốc về quá trình tham gia quân đội hoặc tham gia dân công hỏa tuyến, những người đã có chế độ thương binh nhưng hạng thương tật nhẹ muốn "nâng hạng", Mậu thu 2,5 triệu đồng/suất. Với những người không có giấy tờ gì hoặc hồ sơ gốc bị thất lạc, Mậu đứng ra nhận làm chế độ giả theo hình thức "trọn gói" với mức thu mỗi người 6 triệu đồng. Tới ngày hẹn, Mậu dẫn những người này ra thị xã Hà Tĩnh đến một phòng khám tư của bác sỹ có tên là Hiền để khám sức khỏe, giám định lại các vết thương.
Trước khi đi, Mậu đã giới thiệu với họ đến bác sỹ Hiền là thành viên của Hội đồng giám định y khoa chuyên giám định thương tật của tỉnh Hà Tĩnh để khám. Khám xong, Mậu bảo người dân về còn mình chờ lấy kết quả đưa vào hồ sơ xét duyệt chế độ, lúc nào được sẽ thông báo sau. Kỳ thực, hắn mang hồ sơ này về cất vào tủ ở nhà và không hề làm gì cả. Những người dân cả tin đó đã chờ đợi hết tháng này qua tháng khác vẫn không có hồi âm, trong khi đó Mậu ngang nhiên lấy gần 300 triệu đồng lừa đảo được của họ về sửa sang nhà cửa, tiêu xài cá nhân cho đến khi vụ việc được phát hiện...
Theo CAND, tính đến thời điểm hiện tại, tên Mậu đã mở rộng địa bàn lừa đảo ra nhiều huyện, thị trong tỉnh, trong đó những địa bàn có số nạn nhân nhiều là các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Khi thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp với tên Mậu, cơ quan Công an đã thu được tại nhà hắn 102 bộ hồ sơ, chưa kể còn rất nhiều bộ hồ sơ khác đã được hắn tẩu tán, nhiều nạn nhân khác vì lo sợ bị pháp luật xử lý nên đã không dám đến cơ quan Công an tố cáo.
Hàng trăm nạn nhân của tên Mậu hầu hết đều là những người nông dân khốn khó, để có tiền đem cho hắn đã phải bán trâu bò, lợn gà, tài sản, thậm chí là cả... lúa non. Nhiều gia đình trong nhà không có tài sản gì đáng giá trên 100.000 đồng nên đã phải nhờ sự tín chấp của Hội nông dân, Hội phụ nữ để vay tiền "xoá đói giảm nghèo" đưa cho Mậu để "chạy" chế độ đãi ngộ. Nhiều người không thể chờ đợi làm thủ tục vay ngân hàng được trong khi Mậu liên tục hối thúc nộp tiền để làm "cho kịp đợt" đã phải cắn răng vay "nóng" vớí mức lãi suất từ 3,5-5%/tháng để đưa tiền cho hắn.
Điển hình như trường hợp bà Lê Thị Mến, 52 tuổi, trú tại thôn 5 xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), tham gia TNXP phục vụ chiến trường năm 1971, khi trở về địa phương đã bị sốt rét nhiều lần dẫn đến tình trạng vô sinh. Không còn cơ hội làm vợ, làm mẹ nữa trong khi tuổi già đã sầm sập đến, bà Mến nghe tên Mậu nói có thể dùng tiền "chạy" được chế độ đãi ngộ với mức tiền 3 triệu đồng thì mừng quýnh. Hoàn cảnh neo đơn, người thân cũng nghèo khổ nên bà Mến đã phải ra thị trấn vay "nóng" của một người quen số tiền này với lãi suất gần 5%/tháng để đưa cho Mậu.
Đến thời điểm hiện tại, tên Mậu đã khai nhận lừa đảo gần 150 nạn nhân, lấy hàng trăm triệu đồng tiêu xài hết. Công an Hà Tĩnh đang tập trung mở rộng vụ án nhằm phát hiện các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo làm chế độ thương binh giả của tên Mậu.



