Gái 'hầm' Hà Tĩnh
Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vừa khám phá một tổ chức hoạt động mại dâm độc đáo: đào “hầm bí mật” để nuôi gái mại dâm. Tú ông Dương Văn Dũng, 33 tuổi, ở thôn 7, Cẩm Minh, Cẩm Xuyên không ngờ được rằng quái chiêu giấu gái dưới hầm nhà mình lại bị phát hiện nhanh chóng đến vậy.
Căn nhà nằm cạnh đường quốc lộ 1A của vợ chồng Dương Văn Dũng và Trương Thị Hoàn, 30 tuổi, trú tại thôn 7, Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh sau tết Ất Dậu tấp nập khách nam giới ra vào. Khách thường đi lẻ hoặc từng nhóm nhỏ gồm 2-3 người, vào khoảng vài giờ đồng hồ rồi trở ra. Thi thoảng có vài người nghỉ lại qua đêm dù đây không phải là một nhà nghỉ mà chỉ có một cái quán bán hàng nhỏ, lèo tèo…
![]() |
| Gái bị lôi dưới hầm lên... |
Những động thái đó không qua khỏi con mắt các trinh sát công an huyện Cẩm Xuyên. Tuy nhiên các cuộc tập kích đều không kết quả vì khi vào đây chỉ thấy những người khách đàn ông vẫn đang ung dung… nằm võng uống bia lạnh, không hề có bóng dáng gái phục vụ. Sau những lần đó, vợ chồng Dũng tỏ vẻ đắc ý lắm, còn lượng khách đàn ông ra vào quán lại ngày một đông hơn.
21h30 phút ngày 25/3, tổ công tác đột kích vào phòng thì tại đây chỉ có một người đàn ông tên là Nguyễn Xuân Tâm, quê ở huyện Kỳ Anh đang ngồi chăm chú xem tivi còn cô gái “vui vẻ” cùng anh ta trước đó ít phút đã biến mất như có… cánh!
Một lần khác, các trinh sát phát hiện có một gái mại dâm chuyên nghiệp tên là Trần Thị Phượng, quê ở huyện Thạch Hà xuất hiện trên địa bàn, đi vào quán của Dũng Hoàn rồi sau đó không thấy trở ra nữa. Tổ chức kiểm tra, tìm khắp nơi trong căn nhà này cũng không tài nào phát hiện được Phượng ở đâu, ban đầu các trinh sát nghĩ rằng có lối đi tắt nào đó sau nhà dành riêng cho gái khi có động nhưng rồi qua nhiều lần rải quân “phong tỏa” hết vẫn không phát hiện ra. Chuyện về căn nhà của Dũng Hoàn như là câu chuyện ma, vô số lời đồn đại hoang đường và bí ẩn lại càng kích thích nhiều cánh tài xế xe tải đường dài và đám nam thanh niên ham chơi trong vùng đến đây “tìm hiểu”…
Cuối tháng 4/2005, các trinh sát đã đột kích tiếp vào đây khi hoạt động tệ nạn vừa diễn ra trước đó ít phút. Như các “kịch bản” lần trước, chỉ còn mỗi người khách mua dâm đang vắt vẻo ngồi xem tivi, quần đùi, áo cài lệch cúc trên, cúc dưới. Cách chỗ người đàn ông này ngồi không xa, cửa phòng của buồng ngủ nhà Dũng Hoàn vẫn mở toang. Chi tiết này khiến các trinh sát băn khoăn và sự chú ý của các anh tập trung vào một vài biểu hiện bất thường trên nền gạch lát trong căn buồng ngủ đó.
Lần theo từng mạch vữa, các trinh sát đã phát hiện một hầm ngầm bí mật ngay trong căn buồng này, nắp hầm là một viên gạch lát cỡ 40x40cm được thiết kế rất tinh vi. Cửa ra vào hầm ngầm bí mật này đủ cho một người chui ra, chui vào. Một gái vừa bán dâm cho khách và Trần Thị Phượng, gái bán dâm chuyên nghiệp dạo trước đã đến nhà Dũng Hoàn và “mất tích” tại đây đã bị lôi ra khỏi hầm. Căn hầm khá rộng, có lỗ thông hơi ra ngoài, trong đó kê một cái giường đơn và một lối để chân, đủ cho 3 gái mại dâm trú ẩn. Kiểm tra căn phòng phía ngoài của căn nhà còn phát hiện thêm một hầm ngầm bí mật có kiểu thiết kế và kích thước tương tự.
Cuối năm 2004, Dũng bí mật đào các hố sâu dưới nền nhà trong phòng ngủ, xây trát chung quanh thành một căn hầm ngầm, thiết kế chỗ nằm cho gái mại dâm cả ngày lẫn đêm. Ngay trên nắp căn hầm này, Dũng kê một cái giường, ngụy trang là giường ngủ của vợ chồng mình nhưng thực ra là chỗ mua bán dâm. Khi có khách có nhu cầu đến, nếu quen Dũng sẽ dẫn vào ngay căn phòng này, nếu lạ Dũng để ngồi ở ngoài uống nước, thoả thuận mặc cả giá, thu tiền rồi mới dẫn vào. Tại căn phòng ngủ này, Dũng sẽ dùng nhịp chân làm ám hiệu để “gọi” gái đội nắp hầm chui lên phục vụ khách, bản thân Dũng ra phía ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới.
Không chỉ căn hầm trong phòng ngủ mà cạnh đó, Dũng còn đào một số hầm khác dùng để chứa gái mại dâm khi lượng gái gom được về đây nhiều. Trong các giờ cao điểm hoặc những lúc đông người qua lại, ra vào quán, Dũng cho gái xuống ở hết dưới hầm, chờ lệnh của Dũng. Bằng cách này, Dũng đã tổ chức hoạt động mại dâm từ nhiều tháng nay, thu lời rất nhiều tiền. “Hàng” của Dũng là những gái bán dâm trẻ, chủ yếu sinh từ năm 1982 đổ về sau nên “động” mại dâm này rất đông khách.
Các gái mại dâm bị bắt ở dưới hầm ngầm khai nhận thì được vợ chồng Dũng - Hoàn nhận vào làm việc với lương tháng 700 nghìn đồng kèm theo ăn, ở, quần áo. Tuy nhiên, mọi khoản tiền tiếp khách hàng ngày đều do Dũng thu, mỗi khách mua dâm Dũng thu từ 100-200 nghìn đồng tuỳ theo mối quan hệ, quen biết…
Công an Cẩm Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Dũng.
Ngọc Khánh



