Dùng 'mỹ nhân kế' đi cướp
Rủ bạn trai đi chơi rồi pha thuốc ngủ vào nước uống để cùng đồng bọn cướp xe, nữ quái 21 tuổi đã phải nhận án 7 năm tù.
Thực hiện kế hoạch dùng "mỹ nhân kế" cướp xe máy, sáng 7/1 các tên Nguyễn Trung Kiên (20 tuổi), Nguyễn Xuân Hải (22 tuổi) ra phố Hàng Chiếu mua 1 vỉ thuốc ngủ loại G 10. Sau đó nghiền nhỏ pha nước rồi cho vào lọ thuốc tra mắt mang theo người.
Tối cùng ngày, cả bọn gồm Kiên, Hải và Nguyễn Phương Thảo (21 tuổi), Lê Thị Thanh Mai (21 tuổi) đến quán cà phê số 456 Hoàng Hoa Thám, mang theo thuốc ngủ và hung khí.
Sau đó, Mai gọi điện rủ bạn trai là Hoàng Anh Tuấn đến uống nước. Kiên, Thảo ngồi cách bàn của Mai và Tuấn mấy bàn nước, giả vờ như không quen biết. Riêng Hải đã ra ngoài từ trước vì sợ Tuấn biết mặt sẽ nhận ra. Khi Tuấn gọi nước, Thảo vờ là nhân viên phục vụ, đem nước ra cho Tuấn, đồng thời lén đổ ống thuốc ngủ vào cốc ca cao của Tuấn.
Do Tuấn uống ít nên thuốc ngủ không phát huy tác dụng. Mai bèn hỏi mượn xe Jupiter của Tuấn nhưng không được, bèn nhờ Tuấn đèo tới nhà bạn.
Loanh quanh tới 0h15 ngày 8/1 tới đoạn ngang cổng chùa Trích Sài (Phúc Xá) bọn Kiên, Hải liền cầm dao xông vào kéo đổ xe, tấn công Tuấn để cướp xe máy. Trong khi Kiên, Hải đánh Tuấn thì Thảo, Mai cướp xe bỏ chạy.
Nghe Tuấn hô hoán, người dân đổ ra hỗ trợ, bắt được Mai đưa về công an. Các tên còn lại cũng lần lượt bị bắt.
Theo Hà Nội Mới, TAND TP Hà Nội vừa quyết định mức án 7 năm 6 tháng tù giam đối với các bị cáo: Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Phương Thảo và 7 năm tù giam đối với Lê Thị Thanh Mai về tội cướp tài sản có tổ chức, sử dụng phương tiện, thủ đoạn nguy hiểm.
