Dây buôn người quy mô
17 tên đã bị khởi tố, tạm giam 15 tên, kẻ cầm đầu là một phụ nữ từng bị lừa bán. Các cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc đều được chở bằng công nông. Riêng tên Lê Quốc Dũng, quê ở Thanh Hóa, đã cùng đồng bọn đã gây ra 21 vụ, lừa bán 40 phụ nữ sang Trung Quốc làm mại dâm. Tại Thanh Hóa, đường dây này gây ra 7 vụ, lừa 11 phụ nữ bán sang Trung Quốc.
Rất ngẫu nhiên, từ vụ 2 cháu gái 14 tuổi ở thị xã Sông Công, Thái Nguyên được công an Lạng Sơn cứu thoát. Manh mối về một đường dây buôn bán phụ nữ rất chuyên nghiệp đã hé mở. Lần theo lời khai của 2 cháu gái về một số thanh niên tên Việt Anh, Hương, Ngô Thị Hòa, đặc biệt là thanh niên tên Dũng, từ 25 đến 30 tuổi, có điện thoại di động số 0912540213. Một thời gian ngắn xác minh, các trinh sát mới phát hiện thấy, không chỉ có số điện thoại này, Dũng còn sử dụng rất nhiều sim điện thoại khác nữa và chúng tổ chức thành một đường dây rất quy mô, liên quan đến nhiều tỉnh thành và chúng đã đưa rất nhiều phụ nữ bán sang bên kia biên giới. Một chuyên án lớn được xác lập do Cục CSĐT về tội phạm và TNXH phối hợp với công an các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Đắk Lắk...
Lần theo từng chi tiết nhỏ, tên của Dũng đã được xác định đầy đủ là Lê Quốc Dũng, 39 tuổi, quê ở Hải Văn, Như Thanh, Thanh Hóa. Trong khi tên Dũng đang bị truy bắt ráo riết thì ngày 4/3, công an Cao Bằng lại tiếp nhận 12 cô gái bị lừa bán do công an Trung Quốc trao trả. Trong số 12 cô gái đó, có đến 5 cô là nạn nhân của Dũng và đồng bọn lừa bán qua cửa khẩu Tà Lùng.
|
| ||||
|
|
Khi cơ quan công an đang truy bắt các đồng phạm trong đường dây kể trên thì tối 14/3, tại thị trấn Tà Lùng, Phục Hòa, Cao Bằng xuất hiện một chiếc taxi Hương Lúa mang biển số Hà Nội. Ngay lập tức, chiếc xe cùng 5 người ngồi trên xe được mời về trụ sở công an làm việc. Đó chính là các tên: Nguyễn Xuân Trung, 24 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên; Ngô Việt Hoàng, 24 tuổi; Nguyễn Văn Hoàng, 21 tuổi, ở Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội; Nguyễn Việt Anh (tức Tuấn), 24 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội; Lê Mạnh Quý, 24 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Dũng cũng có mặt trong trên chuyến đi này, nhưng khi bị bắt, hắn lại vắng mặt. Thoát từ cuộc vây bắt này, Dũng đã đi về Hà Nội ngay trong đêm và về Hưng Yên gặp bố Trung. Không hiểu họ bàn tính những gì, chỉ biết sáng hôm sau 18/3, Dùng cùng với Nguyễn Thị Hương ôm một bọc tiền ngược lên Cao Bằng để giải cứu đồng bọn. Song do việc đưa hối lộ không thành, Dùng bị bắt giữ luôn tại đây. Bị bắt Dũng khai nhận: Đã 19 lần, lừa bán 35 phụ nữ sang Trung Quốc, trong đó có 7 vụ hắn gây ra tại quê hương Thanh Hóa của hắn.
Sau khi bị công an Thanh Hóa truy nã, tháng 3/2003, Dũng trốn lên Thái Nguyên làm nghề xe ôm và gặp Trần Thị Hà, một kẻ cũng đang có lệnh truy nã của công an Bắc Cạn về tội buôn bán phụ nữ. Hà rủ Dũng tìm phụ nữ lừa để Hà đưa sang Trung Quốc bán. Hà cho Dũng mượn 500.000 đồng để làm vốn. Tuy chỉ có ngần ấy tiền, nhưng với dáng dấp bảnh trai, lại có duyên ăn nói, không ít cô gái nhẹ dạ cứ bám riết lấy Dũng để bị Dũng lợi dụng.
Với các cô gái con nhà lành, Dũng giả vờ yêu đương. Còn đối với những gái mại dâm, Dũng thường lân la đến các quán nước, nhà hàng, khách sạn và các đoạn đường hay có gái mại dâm đến đứng đón khách để hỏi thuê gái đi chơi qua đêm, sau đó gọi điện cho một số đồng bọn tìm cách lừa bán.
Hai đồng phạm đắc lực giúp Dũng thực hiện thành công các phi vụ bán các cô gái sang Trung Quốc là Lò Văn Máy, 45 tuổi, và Trần Thị Hà. Sau khi các cô gái bị sa bẫy, Dũng điện thoại cho Hà về Hà Nội đón rồi cùng nhau lên Cao Bằng và gọi điện cho Máy chuẩn bị xe công nông để đưa họ qua biên giới. Vì nhà Máy ở sát đường biên nên mỗi khi nhận được điện thoại của Dũng, Máy sẽ là người dẫn đường, vừa làm công việc giao dịch, mặc cả với khách hàng Trung Quốc. Phần lớn các cô gái trước khi bị lừa đem bán sang Trung Quốc đều bị chúng lột hết tiền, vàng trang sức đề phòng việc các cô gái có cơ hội trốn về nước.
Một thủ phạm quan trọng trong đường dây là Nguyễn Thị Bắc, 36 tuổi, quê ở Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh, một đồng tính nổi tiếng đã có chồng con và từng bị lừa bán sang Trung Quốc. Trốn khỏi vòng vây các nhà chứa ở Trung Quốc, Bắc về nước và tìm được một "cạ cứng" trong việc lừa bán các cô gái nhẹ dạ cả tin qua bên kia biên giới. Bắc gặp Đinh Thị Hằng, 45 tuổi, ở thành phố Yên Bái và quen với một đồng hương tên Linh, bán hàng ở chợ Ninh Minh, Bằng Tường, Trung Quốc.
Qua Hằng, Bắc làm quen thêm Nguyễn Huy Hùng, 27 tuổi ở phường Nguyễn Phúc, Yên Bái và Phạm Tuấn Hải, 25 tuổi ở phường Âu Lâu. Cả bọn vạch sẵn các kế hoạch lừa các cô gái khá bài bản. Hằng giả vờ kết bạn thân, khi bạn gái đã hoàn toàn tin vào Hằng thì cả bọn sẽ lừa mang bán, còn đối với các tên nam giới, chúng giờ chiêu bài yêu đương đường mật. Khi các cô gái đã cắn câu, chúng rủ lên Lạng Sơn lúc thì lên thăm dì ruột, lúc thì mời đi hội ở Lạng Sơn, mua sắm... Có lần chúng còn rủ một cô gái trẻ sang Trung Quốc để thăm chị gái lấy chồng mới đẻ ở bên đó... Nghe theo lời dụ dỗ của chúng, tất cả các cô gái đã bị bán vào các nhà chứa ở xứ người...
Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Ngọc Khánh





