Đánh hội đồng vì mất điện thoại
13h chiều 19/5, Nguyễn Khánh Lộc, 21 tuổi, sinh viên năm thứ 3, Học viện Ngân hàng đến công an phường Quang Trung, Đống, Đa, Hà Nội trình báo bị một số sinh viên cùng trường nghi là lấy trộm điện thoại di dộng và bị đánh liên tục từ 5h30 đến 8h30 sáng 19/5.
Đêm 18, rạng sáng 19/5, vì muốn xem trận đá bóng trực tiếp trên truyền hình, Nguyễn Khánh Lộc, quê ở Tủa Chùa, Điện Biên, đã vào phòng 201, dãy nhà A, ký túc xá Học viện ngân hàng để xem bóng đá và ngủ luôn tại đấy cùng với 13 thành viên của phòng.
Đến 5h sáng, Khánh bị đánh thức bởi lời quát mắng của một vị khách phòng 201 rằng cậu ta bị mất một chiếc điện thoại di động Nokia. Cậu ta tên là Mai Văn Sáu, 21 tuổi, sinh viên lớp 6011, khóa 6, Học viện ngân hàng. Đầu tiên, Sáu nghi cho tất cả những ai có mặt trong phòng lúc đó. Nhưng vì lục soát tất cả không thấy nên cậu ta đã nghi cho Lộc ăn cắp.
Khi mọi người trong phòng tản đi ăn sáng và đi học, chỉ còn Sáu và Lộc ở lại, Sáu lập tức rút điện thoại di động gọi cho Võ Mạnh Tuấn, 21 tuổi, sinh viên xung kích của Học viện ngân hàng, trú tại phòng 105 và Phạm Văn Hải, 25 tuổi quê ở Hải Dương, hiện thuê nhà tại khu Kim Liên. Sau khi gọi được 2 sinh viên nữa đến, Lộc bị khám xét rất kỹ càng, thấy không có gì, cả bọn lại bắt Lộc phải đến từng đầu giường và chỗ treo quần áo để kiểm tra tiếp.
Không thu lượm được điện thoại, cả bọn tức tối, Sáu dùng dây thắt lưng của mình đánh vào người Lộc và bắt đầu tra khảo, bắt Lộc phải trả chiếc điện thoại đã ăn cắp. Khi Lộc bảo là không lấy thì lập tức một làn mưa dây lưng cứ thế quất xuống người. Đánh được một lúc, Tuấn và Hải bỏ đi. Sáu lại xoa dịu Lộc bằng cách hỏi để điện thoại ở đâu, đưa cho cậu ta thì sẽ không bị đánh nữa. Nhưng vì Lộc một mực bảo là không lấy nên Sáu đã dùng một thanh tre dài khoảng 1,5 mét vụt tới tấp xuống người Lộc. Sáu đếm từ 1 đến 20, nếu Lộc không trả lời hoặc trả lời là không lấy thì cậu ta lại lập tức dùng gậy tra đánh túi bụi vào người Lộc.
Đến gần 8h30, khi không chịu được những đòn đánh bằng gậy tre, Lộc đành nhận là sẽ đền 3,5 triệu đồng cho chiếc điện thoại mà Sáu kêu là bị mất cắp và hứa nội trong ngày tới sẽ giao tiền đầy đủ.
Nhưng vì bị đánh đau, lại thấy vô lý khi phải nộp 3,5 triệu đồng nên Lộc đã quyết định đến công an trình báo sự việc. Lộc cũng cho biết thêm Sáu là lớp trưởng lớp 6011, khóa 6, là một sinh viên rất khá. Trước đây Sáu từng được chuyển thẳng từ cấp III vào Đại học Khoa học tự nhiên.
K.N.

