19 năm tù vì cướp sòng bài
Sáng nay, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với Đỗ Thị Thanh Thủy, một nữ quái, cùng đồng bọn cướp sới bạc với số tiền trên 100 triệu đồng. sau khi cướp, Thủy bỏ trốn và bị kết án vắng mặt 11 năm tù về tội cướp tài sản. Chưa thi hành án ngày nào, Thủy lại bị kết án 11 năm tù về tội buôn bán ma túy, nhưng lần vào tù này, Thủy lại đổi tên thành Cồ Thị Cúc...
![]() |
| Nữ quái Đỗ Thanh Thủy. |
Sau 5 năm cải tạo lao động tại trại 5, cục V26, Bộ Công an, các giám thị phát hiện Cúc chỉ là tên giả, tên thật của Cúc là Đỗ Thị Thanh Thủy. Để trốn tránh thi hành bản án 11 năm về tội cướp tài sản, Thủy đã thay đổi lý lịch của mình. Với các tội danh nêu trên. Sáng nay, HĐXX, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Thủy 19 năm tù, tổng hợp cả 2 bản án.
Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, phóng viên Ngôi sao đã tìm gặp bà Đỗ Thị Dung, mẹ đẻ của Thủy, đang nuôi Đỗ Tuấn Anh, con trai của Thủy. Bà Dung hoàn toàn bất ngờ khi nghe báo tin hôm nay Thủy bị xét xử. Rồi bà khóc trong nghẹn ngào: "Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Cháu nó dại thì tôi đành nuôi con cho nó vậy. Thằng Tuấn Anh con nó được 3 tuổi thì các giám thị trại giam bảo phải cho nó vào trại mồ côi để nó còn đi học. Gia cảnh nhà tôi khó khăn, tôi cũng đang phải kiếm sống lần hồi nhưng vì thương cháu nên đành phải nhận nuôi. Còn phía bố đẻ của cháu bé thì người ta đã từ chối rồi".
Hai bà cháu đang ở trong ngôi nhà nhà lụp xụp, chưa đầy 10 mét vuông. Giọng bà xúc động hơn khi kể về Thủy: "Nó vốn là đứa ngoan, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải nghỉ học từ lớp 7, hàng ngày vẫn chịu khó cùng tôi bán thịt quay ở chợ. Nhưng không hiểu bạn bè rủ rê thế nào mà nó lại máu mê cờ bạc đến thế. Bị xử 10 tháng tù treo, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, khuyên can mãi không được đành phải chịu thua nó. Rồi tôi không ngờ sau khi gây nên vụ cướp cùng đồng bọn, nó lại bỏ trốn. Nếu nó biết ăn năn ngay từ ngày ấy thì bây giờ có khi nó đã được ra trại rồi. Các cán bộ trại giam khen nó cải tạo tốt, chính vì thế nó đã được 2 lần giảm án, mỗi lần 6 tháng".
Nhưng cũng tại phiên tòa, HĐXX cũng đã nghiêm khắc cảnh cáo Thủy vì tội gian dối, khai man, nên việc Thủy được giảm án 2 lần không được tính vì theo HĐXX thì đó là công lao động của một người khác mà Thủy đội lốt. Đó cũng là trả giá nghiêm khắc cho việc Thủy khai man lý lịch.
Bây giờ, mọi chuyện đã rõ ràng, Thủy rất ăn ăn hối cải và hứa trước tòa sẽ lao động, cải tạo thật tốt trong trại để sớm được hưởng khoan hồng của Nhà nước.
K.Ngọc



