Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cưa đầu đạn, một người chết

Sáng 25/4, một tiếng nổ phát ra từ căn nhà số A16/48/15/7 Lê Văn Qưới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM làm kinh động cả khu vực. Kèm theo tiếng nổ là những mảnh thi thể người bắn tung tóe sang các nhà xung quanh.

Nạn nhân là ông Lâm Hoàng Châu, sinh năm 1943, chuyên lượm ve chai. Tại hiện trường, ngoài 1 đầu đạn cối 105 ly bị biến dạng, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều đầu đạn cối loại 60 ly, 80 ly và 105 ly.

Theo tìm hiểu của PV Người Lao Động, tai nạn xảy ra khi ông Châu mang đầu đạn ra sân sau để cưa lấy sắt phế liệu. Người em trai cùng sống với ông vừa ra khỏi nhà để đi bán vé số nên thoát chết.



Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net