Sòng bạc của 'đại gia' phố núi
![]() |
| Khách sạn Đồng Khánh. |
Tọa lạc trên trục quốc lộ 14, cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột 4 km, Khách sạn Đồng Khánh ngày ngày khách ra vào đông đúc. Phía sau khách sạn là khu nhà lồng, rộng hàng chục mét vuông. Đây là nơi lý tưởng để vài ba chục "đại gia" ngồi thi thố tài năng qua bài bạc.
1h30' ngày 18/3, trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Buôn Ma Thuột đã bất ngờ đột nhập vào phía sau khách sạn và tóm gọn 13 đối tượng có mặt liên quan đến đêm "hội ngộ đỏ đen" tại khu nhà lồng kín đáo này.
Trong số 13 đối tượng bị tạm giữ, trừ 5 nhân viên bảo vệ, canh gác, phục vụ nước non cho sòng bạc và khách sạn còn có 8 đối tượng tham gia sát phạt.
Trong số các con bạc đặc biệt có "đại gia" Nguyễn Thị Thu Hồng (46 tuổi, còn gọi là Hồng "Heo"), ở 36 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột.
Theo Công An Nhân Dân, đây không phải là lần đầu tiên Hồng "Heo" dính vào vòng lao lý. Trước đây Hồng đã có tiền án, tiền sự về tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy và hành vi liên quan đến cờ bạc…
Ông Giám đốc Công ty TNHH Đồng Khánh thì mấy hôm nay liên tục vắng nhà và giao chuyện làm ăn lại cho... bảo vệ. Nhiều lần cơ quan chức năng đến yêu cầu gặp "ông chủ" ở đây để làm việc nhưng “ông chủ vẫn đi Sài Gòn chưa về”.
Có lẽ lần này, ngoài các con bạc chịu tội, các nhân viên bảo vệ ở đây có hành vi đồng phạm chứa chấp cũng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật vì… không có chủ khách sạn ở đây.


