Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Quý tử dùng súng tấn công

Công an lấy lời khai tại hiện trường.

Khám xét kẻ tấn công, công an đã thu giữ một khẩu súng K54 số N1107316, một hộp tiếp đạn nhưng không có đạn và một va li chứa quần áo cùng nhiều giấy tờ giả như: một thẻ công tác của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chức danh thanh tra, 2 thẻ học viên trường đặc nhiệm Bộ Công an Nhân dân (CAND)…

Khoảng 13h chiều ngày 9/3, tại nhà trọ của ông Nguyễn Văn Quýt ở thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng, Nguyễn Quốc Huy (23 tuổi) đột ngột dùng súng tấn công anh Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi), đội trưởng đội bảo vệ (thuộc Trung tâm Dịch vụ bảo vệ Huy Giáp) làm anh Hưng bị thương nặng.

Vào khoảng thời gian trên, anh Phạm Văn Hùng là nhân viên bảo vệ cùng đơn vị với anh Hưng trên đường đi từ nhà trọ ra trụ sở làm việc thì bị Nguyễn Quốc Huy gọi lại nhờ chở ra ga. Phát hiện thấy Huy có mang theo một khẩu súng nên Hùng vội tìm lý do để chở Huy quay lại nhà trọ báo với anh Hưng. Trong khi Hùng chỉ kịp nói: "Anh Hưng ơi thằng Huy có súng" thì ngay lập tức Huy đã từ cửa ngách xông thẳng vào trong, dí súng vào má trái anh Hưng và chửi: "Đ.M, hôm nay tao phải giết mày, giết chúng mày".

Nhận thấy đối tượng rất hung hãn, sẵn sàng nổ súng nên anh Hưng vội gạt mạnh khẩu súng và lập tức bị Huy lấy báng súng đập liên tục vào đầu. Ngay sau đó, nhờ anh em bảo vệ hỗ trợ, anh Hưng đã khống chế được đối tượng và cấp báo cho lực lượng Cảnh sát 113. Tại hiện trường, công an đã thu giữ tang vật của vụ án gồm: một khẩu súng K54 số N1107316, một hộp tiếp đạn nhưng không có đạn và một va li chứa quần áo cùng nhiều giấy tờ giả như: một thẻ công tác của Bộ NN-PTNT chức danh Thanh tra, 2 thẻ học viên trường đặc nhiệm Bộ CAND.

Theo Thanh Niên, Nguyễn Quốc Huy là con trai của một cán bộ Công an huyện An Dương, thích đua đòi ăn chơi, bản chất côn đồ và đang nợ rất nhiều người. Một số nhân viên bảo vệ còn cho biết, trước đó Huy đã nhiều lần đánh họ vì không xin được tiền, gia đình Huy cũng đã phải xin lỗi.

17h chiều cùng ngày xảy ra sự vụ, cảnh sát 113 đã bàn giao vụ án cho công an huyện.

Tại Bệnh viện Việt - Tiệp (nơi anh Hưng đang điều trị do bị chấn thương sọ mặt, cẳng tay trái), anh Hưng đã khẳng định trước đó giữa anh và đối tượng không hề có mâu thuẫn gì, nhiều lần Huy đã uống rượu say vào đánh anh em bảo vệ anh cũng chỉ can ngăn; và rất có thể do buổi sáng hôm xảy ra vụ án, Huy có ngồi với một nhân viên bảo vệ trong tổ và biết được hôm trước anh mới phát lương cho anh em nên đã ra tay.

Cũng tại trụ sở Công an huyện An Dương, ông Hợp khẳng định Nguyễn Quốc Huy đúng là con một cán bộ công an huyện và khẩu súng K54 mà đối tượng sử dụng trong vụ án trên không nằm trong sự quản lý của công an huyện vì đã từ lâu công an huyện thực hiện quản lý súng rất chặt chẽ, anh em chỉ được phát súng khi đi công tác.


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net